Kết quả tìm kiếm cho "chùa Cây Trôm"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 147
Thời gian qua, tình trạng mất cắp hoa kiểng ở các công viên cây xanh trên địa bàn TP. Long Xuyên xảy ra ngày càng phổ biến. Tuy giá trị các cây này không lớn nhưng đã gây nên tình trạng bức xúc của người dân, làm “đau đầu” các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, chăm sóc công viên cây xanh và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
“Khi đi cúng Bà Chúa Xứ, bị cáo thấy nhiều người để tài sản sơ hở. Trong lúc này, đang cần tiền để mua thuốc chữa bệnh nên bị cáo mới quyết định trộm. Bị cáo rất hối hận, hứa sẽ không tái phạm” - Dương Hoàng Tuấn (sinh năm 1959, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) khai nhận tại phiên tòa.
Tháng 10 được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để du khách bắt đầu hành trình khám phá các địa điểm du lịch quanh dải đất hình chữ S xinh đẹp.
Với việc tổ chức trên sân đua bò mới rộng 5,5ha gần hồ Soài Chek (xã Núi Tô, Tri Tôn), Hội đua bò Bảy Núi năm nay thu hút lượng khán giả đông đảo hơn, công tác tổ chức cũng chu đáo hơn bởi giao thông thuận tiện, bãi giữ xe rộng rãi, nằm gần khu vực đua. Đây là cơ sở để nâng cấp Hội đua bò Bảy Núi xứng tầm lễ hội cấp quốc gia.
Cũng vì cờ bạc, từ một người có nghề nghiệp tương đối ổn định, Diệp Hán Biên (tên gọi khác là Ben, sinh năm 1984, ngụ khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) trở thành tội phạm, phải nhận mức án nghiêm của pháp luật.
Quyết liệt đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng đang được Đảng triển khai mạnh mẽ với những bước đi chắc chắn, bài bản nhằm bóc trần và loại bỏ những "con sâu" đang phá hoại thành quả của cả dân tộc.
Bốn thanh niên đó vừa tốt nghiệp Trường Sỹ quan Cảnh sát (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) và xung phong lên nhận công tác tại Công an tỉnh Sơn La. Một trong bốn người có tướng mạo “con nhà võ”, dáng người dong dỏng, ánh mắt luôn nhìn thẳng, cặp lông mày sắc nét trên gương mặt cương nghị, tên là Trần Anh Tuấn.
Là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, vẫn còn là một bí ẩn đối với giới khảo cổ học và lịch sử học, vì hầu hết quần thể lăng mộ này hiện vẫn đang bị đóng cửa và chưa được khám phá.
“Không có tiền lo cho vợ, bị cáo nảy sinh ý định trộm xe môtô. Sau đó, khi bị tạm giam, nhớ con quá, bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trực, mở còng trốn khỏi bệnh viện. Bị cáo chỉ muốn trở về nhà thăm con, sẽ trở lại, chứ không tính trốn luôn” - Huỳnh Võ Trường Giang (sinh năm 1987, ngụ ấp Vĩnh Phú, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) biện minh cho hành vi sai phạm của mình với Hội đồng xét xử.
Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá.
Lê Văn Phương (tự Keo, sinh năm 1994, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) biết rõ hành vi trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì lười lao động, nên khi bạn bè rủ đi trộm, Phương vẫn tham gia. Đến khi phải nhận một mức án phạt nghiêm minh, Phương hối hận xin giảm nhẹ nhưng đã muộn.
Theo các môi giới bất động sản và một số nhà đầu tư nhà đất, từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình thị trường nhà đất An Giang có dấu hiệu khả quan, bên cạnh phân khúc nhà ở tầm trung ở các dự án được bán ra đều đặn thì phân khúc bình dân cũng trở nên sôi động.