Kết quả tìm kiếm cho "dạng bản lề"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 48424
Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trung đoàn 892, Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Long Phú; điều động, bổ nhiệm cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã.
Ngày 11/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp chuyên đề thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều 11/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Ngày 11/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.
Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 177-KL/TW về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo phải giữ gìn và xây dựng hình ảnh, tác phong người cán bộ, công chức từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân với tinh thần không chủ quan, không gián đoạn, không chậm trễ.
Ngày 11/7, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức vòng bán kết Cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ III năm 2025, với 28 thí sinh xuất sắc dự thi.
Sáng 11/7, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.
Ngày 11/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 3 đảng bộ phòng trực thuộc.
Rau dền là một trong những loại rau ngon, bổ, rẻ và chứa hàm lượng sắt cao, được tiêu thụ nhiều vào mùa hè.
Với khoảng 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, TP Hồ Chí Minh (mới) là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước.
Không cần lời nói, không cần kỹ thuật, những đứa trẻ khuyết tật đã kể câu chuyện của mình bằng những nét vẽ đầy cảm xúc trong triển lãm Children Art Exhibition 2025 đang diễn ra tại TP Hồ CHí Minh. Ở đó, nghệ thuật không còn là đích đến thẩm mỹ, mà là cánh cửa đầu tiên, cũng có khi là duy nhất để các em bước ra thế giới, để xã hội nhìn vào và thấu hiểu. Từ một triển lãm nhỏ, một câu hỏi lớn dần hiện ra: Chúng ta đã thực sự lắng nghe bằng trái tim những điều chưa thành lời từ những đứa trẻ đặc biệt ấy?