Kết quả tìm kiếm cho "dự báo sẽ gây sốt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1984
Sáng 11/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu.
Các chuyên gia cho rằng việc tổng rà soát là cần thiết và phải tìm ra ai sai, nguyên nhân gì và hậu quả đến đâu, không phải để mặc định rằng tất cả những người đã nghỉ theo nghị định 178 đều có vấn đề.
Nước mắm Phú Quốc được tạo ra từ sự kết hợp hài hòa của chất lượng cá, muối, nguồn nước, khí hậu Phú Quốc, cách thức chăm sóc mắm và kinh nghiệm của người làm nghề được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Trước đêm chung kết, những cái tên nổi bật được dự đoán sẽ đem về vương miện danh giá lần thứ 73 của Miss World (Hoa hậu Thế giới) đã lộ diện.
Lực lượng cứu hộ Nepal đã cứu sống hai công nhân trong đường hầm thủy điện Trishul 3A sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề khiến hàng trăm người mất tích.
Nhiều người tự tiêm, truyền thuốc bổ não để tăng tuần hoàn, cải thiện trí nhớ, giảm đau đầu, phòng đột quỵ, nhưng chuyên gia cảnh báo nhiều nguy cơ với sức khỏe.
Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định thông tin "các sự kiện chào mừng Năm Mới sẽ bị hủy bỏ do sự bùng phát của một biến thể COVID-19" là sai sự thật.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm hàng nghìn người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vụn, tàn phá nhiều khu dân cư và công trình tại Himalaya.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc lúc 18h30 ngày 28/8, ở vòng tứ kết Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành thành công ghép tim lần thứ 2 cho bệnh nhân suy tim nặng, đánh dấu bước tiến đặc biệt của y học Việt Nam.
Mỗi khi những cánh đồng quê khoác lên màu vàng óng của mùa gặt, trong ký ức tôi lại hiện về những người nông dân lom khom trên đồng, nhặt từng bông lúa còn sót lại sau những vòng quay của máy gặt. Người quê gọi đó là đi mót lúa.