Kết quả tìm kiếm cho "giá tôm thẻ chân trắng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 892
Ẩn mình trong những hàng quán bình dị hay gánh hàng rong ở Huế có 4 món bánh đặc sản với cái tên nghe “lạ tai” có sức hút khó cưỡng.
Chiều cuối tuần, rời phố thị ồn ào, tôi về Miệt Thứ - vùng đất bình dị, nơi có những con kênh thẳng tắp, xóm ấp yên ả. Không gian hiền hòa và nhịp sống chậm mang lại cảm giác bình yên, gần gũi.
Trong suốt nhiều thế kỷ, uy quyền của người thầy dựa trên sự độc quyền về tri thức: thầy nói, trò nghe; thầy đọc, trò chép
Nắng nóng kéo dài, người nuôi tôm trong tỉnh đứng trước nhiều thách thức. Không chỉ đối mặt với môi trường ao nuôi biến động, bà con còn phải gồng mình xoay xở chi phí để giữ vuông, giữ hy vọng cho vụ tôm chính trong năm.
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các xã vùng U Minh Thượng đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong quý 1/2026, Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam, với kim ngạch đạt khoảng 764 triệu USD, tăng gần 45% so với cùng kỳ; riêng tháng 3 đạt hơn 250 triệu USD, tăng trên 50%.
Giá thức ăn, nhiên liệu tăng liên tiếp trong khi giá tôm giảm sâu đang đẩy người nuôi vào thế khó. Nhiều hộ phải xoay xở đủ cách để cầm cự vượt qua vụ nuôi đầy rủi ro.
Nghị quyết số 85/NQ-CP yêu cầu đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản.
Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.
Sáng 1/4, tại cảng Xẻo Nhàu, xã Tân Thạnh (tỉnh An Giang), Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2026).
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, người nuôi tôm quảng canh vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang) đang phải xoay xở đủ cách để giữ ổn định môi trường ao nuôi, hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất.