.JPG)
Anh Nguyễn Khắc Long (bên phải) hỏi thăm tình hình đời sống gia đình ông Võ Văn Tấn. Ảnh: BẢO TRÂN
Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ của ông Danh Xem, ngụ ấp 6 Biển nằm yên bình trên phần đất liền, thay cho căn chòi tạm bợ từng chênh vênh ven tuyến đê quốc phòng trước đây. Trước hiên nhà, ông lặng lẽ nhìn đứa cháu nội chạy lon ton trên nền gạch, nụ cười hiện rõ trên gương mặt sạm nắng. “Tôi không nghĩ có ngày hai ông cháu được sống trong căn nhà kiên cố như vậy. Hồi còn ở ngoài đê, mỗi mùa mưa bão là thấp thỏm, chỉ sợ gió lớn cuốn bay căn chòi. Nhờ chi bộ, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cất nhà để chuyển vào đất liền, cuộc sống tôi giờ ổn định hơn. Ngoài căn nhà mới, ấp còn hỗ trợ tôi chiếc vỏ máy làm phương tiện mưu sinh, nhận trông giữ bãi sò thuê và đi biển kiếm thêm thu nhập nuôi cháu”, ông Xem xúc động nói.
Không chỉ gia đình ông Xem, trước đây trên tuyến đê quốc phòng có 22 hộ dân sinh sống, phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo, không có đất sản xuất, chỉ mưu sinh bằng nghề biển và lao động thời vụ. Đến nay, 3 hộ đã được bố trí đất, xây dựng nhà ở để chuyển vào đất liền; nhiều hộ khác cũng được vận động, hỗ trợ di dời vào đất liền. Đằng sau những mái nhà mới là sự bền bỉ của Chi bộ ấp 6 Biển, nhất là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 6 Biển Nguyễn Khắc Long. Từ những lần đi cơ sở, anh Long rà soát từng hoàn cảnh, kiên trì đề xuất chủ trương, vận động nguồn lực để giúp người dân ổn định cuộc sống. “Tôi không thể yên tâm khi bà con vẫn còn phải sống trong những căn chòi tạm sát mép biển, đối mặt với mưa bão mỗi năm. Hiện, còn 12 hộ đang được địa phương tiếp tục xin chủ trương và huy động nguồn lực để từng bước di dời”, anh Long chia sẻ.
Khi có những đợt bão lớn trên biển Tây, chiếc vỏ lãi của anh Long lại rẽ sóng dọc tuyến đê quốc phòng để thông báo tình hình, vận động, đưa bà con vào nơi an toàn. Anh Long nhớ nhất cơn bão cách đây khoảng 5 năm. Khi gió bắt đầu quật mạnh, cả chi bộ chia nhau xuống từng căn chòi ven đê. Có hộ còn chần chừ vì lo tài sản, có người nhất quyết không rời đi, khiến việc vận động kéo dài đến khi sóng gió mỗi lúc một lớn. Các đảng viên phải kiên trì thuyết phục, hỗ trợ đưa từng người lên vỏ máy vào bờ tránh bão. “Bà con nghèo nên quý từng tấm lưới, từng chiếc máy. Nhưng của còn làm ra được, chứ người thì không thể đánh đổi”, anh Long nói.
Những buổi chiều sau giờ hành chính, anh Long thường chạy xe dọc các tuyến dân cư ven biển, ghé từng hộ để nắm tình hình đời sống, sản xuất. Khi thì tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác; khi thì ngồi lại lắng nghe bà con kể chuyện mùa tôm, mùa sò, chuyện được mùa mất giá hay những khó khăn phát sinh trong sinh kế. Dừng trước nhà ông Võ Văn Tấn, anh hỏi thăm chuyện khai thác thủy sản ngoài khơi, nhắc bà con tuân thủ quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cuộc trò chuyện diễn ra giản dị như những lần ghé thăm quen thuộc. Ông Tấn chia sẻ: “Điều tôi quý ở người bí thư trẻ này là sự có mặt đều đặn và kiên trì đồng hành cùng dân. Có chuyện gì ở ấp, gọi là ảnh nghe máy. Việc lớn hay nhỏ cũng vậy, thấy cán bộ gần dân nên bà con tin tưởng, ủng hộ”.
Trở về trụ sở sau buổi đi cơ sở, anh Long mở máy tính tại góc phòng làm việc, tiếp tục xử lý văn bản điện tử, cập nhật dữ liệu đảng viên, theo dõi sổ tay đảng viên điện tử và rà soát thông tin trên nền tảng dịch vụ công. Trên màn hình là nhiều cửa sổ phần mềm vận hành song song. Có thao tác chưa quen, anh dừng lại tra cứu hướng dẫn rồi tiếp tục nhập dữ liệu, đối chiếu từng danh sách. Anh cho biết, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên, phần lớn thực hiện qua môi trường điện tử. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng phải tự học và làm quen dần, vì khi thao tác thành thạo thì thời gian xử lý công việc được rút ngắn, để dành nhiều hơn cho việc đi cơ sở, bám dân.
Với tinh thần bám cơ sở, gần dân và sự đoàn kết của tập thể, nhiều năm liền Chi bộ ấp 6 Biển được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Phan Ka Luốt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Thái nhận xét: “Dù tuổi đời còn trẻ, đồng chí Long luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí nhanh chóng thích ứng với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và tạo chuyển biến tích cực tại địa phương”.
Chiều xuống trên vùng biển Tây, căn nhà mới của ông Danh Xem sáng ánh đèn. Tiếng cười của hai ông cháu vang lên giữa khoảng sân nhỏ. Có lẽ, với Bí thư Chi bộ ấp 6 Biển, đó cũng là phần thưởng lớn nhất. Bởi người “thuyền trưởng” của chi bộ ven biển không chỉ chèo lái tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn góp phần giúp những phận người còn chông chênh cập bến bình yên.
BẢO TRÂN