Kết quả tìm kiếm cho "gió giật mạnh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3824
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2024 trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, các tỉnh thành cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt phương tiện ra khơi; đề phòng dông lốc cục bộ.
Theo thông báo ngày 29/5 của nhà chức trách Ấn Độ và Bangladesh, cơn bão mạnh quét qua hai nước này từ cuối tuần qua đã làm ít nhất 65 người thiệt mạng.
Trận động đất có độ lớn 3.5 độ richter vừa xảy ra tại huyện huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, khiến nhiều nhà cửa và đồ đạc rung lắc.
Chiều 29/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực biên giới phía Tây và TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/5, chiều tối và đêm, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 90mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-40 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa dông xảy ra vào chiều tối và đêm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ có nơi trên 35 độ C.
Áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung của Philippines đã mạnh lên thành bão Ewiniar, cơn bão này được dự báo sẽ không di chuyển vào Biển Đông.
Sáng 26/5, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, từ đêm 27-31/5 cục bộ mưa to đến rất to.
Vợ đẹp, đàn con cháu đông đúc đứa nào cũng khỏe mạnh, thông minh đĩnh ngộ, cơm ngày ba bữa anh ăn rất ít nhưng người vẫn khang thái như thường.
Len ôm con gà vào bụng, bước thấp cao trên con đường đầy đá sỏi. Mẹ quang gánh đi phía sau. Sương sớm đùn lên hai bên con dốc, những ẩm ướt và thoáng lạnh sớm mai phủ buông trên bóng hai người lầm lũi đi về phía chợ...