Kết quả tìm kiếm cho "gian trưng bày An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7459
Những ngày này, sân đua bò xã An Cư (An Giang) gần chùa Thơ Mít trở nên nhộn nhịp. Trên những thửa ruộng ngập bùn, các đôi bò được chủ chăm sóc, cho tập luyện, làm quen sân bãi, chuẩn bị bước vào tranh tài tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 diễn ra vào sáng 10/10/2026.
Hiện công tác chuẩn bị cho Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 tại xã An Cư từ tuyên truyền, hoàn thiện cơ sở vật chất, tuyển chọn đôi bò đến phương án đảm bảo an ninh, trật tự, y tế, vệ sinh môi trường cơ bản hoàn tất.
Lễ hội Nguyễn Trung Trực không chỉ là dịp để người dân, du khách tham gia các hoạt động văn hóa mà còn là không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của An Giang. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thêm cơ hội đưa sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng, mở rộng thị trường và tìm đầu ra sản phẩm.
Từ những chuyến ghe chở tủ, giường đi đổi lúa của cha, ông Giang Thanh Hà, ngụ phường Rạch Giá (An Giang) trở về với nghề mộc sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Ông đưa máy CNC vào công đoạn chạm khắc, biến những bản vẽ trên máy tính thành hoa văn trên gỗ, qua đó tháo gỡ bài toán nhân công và thời gian sản xuất.
Video ngắn, infographic cùng các nội dung trên Facebook, TikTok, Zalo đang giúp thông tin về Lễ hội Nguyễn Trung Trực được người trẻ tiếp cận nhanh hơn; đồng thời chính họ cũng trở thành những người ghi lại, chia sẻ câu chuyện về lễ hội.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là dịp để thế hệ trẻ thể hiện niềm tự hào, lòng kính ngưỡng và tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc.
Qua nhiều thế hệ, người dân vẫn tìm về Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực trong những ngày lễ hội. Người góp công, người lo bữa ăn, người đưa con đến thắp hương, người trẻ tìm hiểu những câu chuyện lịch sử. Từ những việc làm bình dị ấy, hình tượng người anh hùng áo vải vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
Xuất hiện trên sân đua với vai trò là người tiếp bò, các nài bò nhí ở Bảy Núi (An Giang) bắt đầu hành trình gắn bó với dây dàm và đường đua. Dù chưa đến tuổi được phép điều khiển bò tham gia thi đấu, nhưng các em đã nung nấu ước mơ một ngày được chính thức tranh tài.
Năm nay, xã Vĩnh Phong (An Giang) tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực tại đình thần Hoàng Bổn Cảnh, với nhiều hoạt động phần lễ và phần hội.
An Giang có 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao để giám định ADN, trong tổng số 15.401 mẫu của Quân khu 9 được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội.
Với Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khu công nghiệp Xuân Tô và hệ thống giao thông kết nối các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia, phường Tịnh Biên (An Giang) đang mở rộng không gian phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.
Từ bếp than, chiếc chảo nhỏ và nắp đất nung, những người phụ nữ Chăm ở ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu (An Giang) làm nên bánh Namparang với vị ngọt dịu, thơm mùi đường thốt nốt và mè rang. Món bánh dân dã được truyền qua nhiều thế hệ, vừa tạo thêm thu nhập, vừa lưu giữ nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Chăm.