Kết quả tìm kiếm cho "hâm nóng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3576
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/9 đến 16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ.
Cây chúc - loài cây cùng họ với chanh nhưng sở hữu nhiều nét độc đáo riêng biệt - mọc rất nhiều ở vùng Bảy Núi hùng vĩ thuộc tỉnh An Giang. Và từ lâu, chúc đã trở thành một gia vị ẩm thực không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Khmer.
Từ ngày 9 đến 11/9, chính quyền đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với nhiều trường hợp lấn chiếm, bao chiếm đất công và đất do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý, trong đó có hơn 6,15ha tại Tiểu khu 75.
Công ty Điện lực An Giang thông báo:
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Chinggis Khan, thủ đô Ulaanbaatar, bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ.
Nước mắm Phú Quốc được tạo ra từ sự kết hợp hài hòa của chất lượng cá, muối, nguồn nước, khí hậu Phú Quốc, cách thức chăm sóc mắm và kinh nghiệm của người làm nghề được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Xin giới thiệu một số thông tin về sự khác nhau giữa chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Mỗi ngày An Giang phát sinh khoảng 2.274 tấn rác sinh hoạt nhưng chỉ 1.737 tấn được thu gom, hơn 500 tấn còn lại đi đâu? Ở nông thôn, một phần rác thải xuất hiện trên kênh, rạch ven đường hoặc được người dân tự đốt, chôn.
Đang vào đợt thu hoạch, những cánh đồng bí dọc tuyến đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất, thuộc xã Sơn Kiên (An Giang) nhộn nhịp từ sáng sớm. Nông dân hối hả ra đồng hái bông, tỉa lá và thu hoạch những quả bí đạt độ chín để bán.
Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 đánh dấu lần đầu phim Việt tham gia cùng lúc 4 hạng mục gồm 1 tranh giải và 3 giới thiệu phim, gấp đôi năm 2019 (1 tranh giải và 1 giới thiệu phim).
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
Mỗi mùa tựu trường, mùi giấy mới lại làm tôi nhớ má, nhớ những mùa xưa cũ. Nhớ một thời đi học bằng đôi chân lội nước, bằng những cuốn sách chuyền tay và bằng niềm hy vọng lặng lẽ của những người lớn đặt vào con cái.