Kết quả tìm kiếm cho "hưởng ứng Tết trồng cây"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1470
Rời thành phố, nhiều người trẻ chọn bắt đầu từ sản vật quê nhà. Người làm sô cô la từ ca cao Việt, người nâng cấp rượu truyền thống từ gạo, nếp, trái cây quê nhà. Những người trẻ đang tìm đường nâng giá trị nông sản, tạo thêm sinh kế và đưa sản phẩm địa phương đi xa hơn.
Cơm rượu là món ăn quen thuộc dịp Tết Đoan Ngọ nhưng quá trình lên men tạo ra cồn, có thể khiến người lái xe bị phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở.
Hơn 20 năm qua, bà Quách Thị Búi, ngụ khu phố Minh Phú, xã Châu Thành gắn bó với nghề gói bánh ú tro, giữ gìn hương vị dân dã trở thành một phần ký ức của nhiều người mỗi dịp mùng 5/5 âm lịch.
Từ những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu đến các món ăn truyền thống đậm hương vị riêng, đồng bào Chăm ở An Giang vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đa dân tộc của vùng đất đầu nguồn.
Nằm không xa đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Di tích lịch sử cách mạng chùa Bửu Sơn Kỳ Hương xã Vĩnh Xương mang vẻ đẹp bình dị, trầm mặc. Phía sau mái ngói rêu phong ấy là những câu chuyện lịch sử gắn liền với phong trào cách mạng của địa phương trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Những ngày gần đây, nhiều hộ trồng màu trên địa bàn tỉnh An Giang phấn khởi khi giá dưa leo cùng nhiều mặt hàng rau cải liên tục duy trì ở mức cao.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "VÌ MỘT NỀN VĂN MINH SINH THÁI, MỘT VIỆT NAM XANH VÀ MỘT ĐẠI DƯƠNG HÒA BÌNH, BỀN VỮNG"
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Trong không khí sôi nổi thi đua chào mừng đại hội của giai cấp công nhân cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Gần Tết Đoan Ngọ ở cánh đồng lá mùng năm ở làng Trà Đóa, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, nông dân chộn rộn thu hoạch bán cho thương lái. Từ đầu làng, ngõ xóm, nhà nhà chất đầy lá này, mùi hương thơm ngát tỏa ra.
Từ niềm đam mê với những gốc mai, cây kiểng, anh Huỳnh Văn Mạnh, ngụ ấp Tây Sơn 2, xã An Biên từng bước gây dựng cho mình hướng đi riêng và được giới chơi bonsai trong, ngoài tỉnh biết đến qua cái tên “Bonsai Mạnh”.
Từ nỗi trăn trở trước cảnh mãng cầu xiêm thường xuyên rớt giá, anh Hồ Thanh Nam, ngụ xã Định Mỹ mạnh dạn khởi nghiệp với sản phẩm trà mãng cầu. Hướng đi này giúp nâng giá trị nông sản địa phương và mở rộng đầu ra cho trà mãng cầu.