Kết quả tìm kiếm cho "hạ gục bệnh ung thư"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 25
Ngành y được gọi là lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến khốc liệt giữa con người với virus SAR-COV 2. Và trong trận chiến đó, những “chiến sỹ áo trắng” của Việt Nam đã làm nên không ít kỳ tích....
Năm 2021, tuy đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã đoàn kết một lòng, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Năm 2021 đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau gần một năm “đóng băng” của các hoạt động thể thao quy mô lớn trên thế giới, trở thành "liều thuốc tinh thần" xoa dịu những lo âu trong thời đại dịch COVID-19, bất chấp việc những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn đang "phủ bóng đen" lên mọi đấu trường.
Chỉ còn ít ngày nữa 12 tháng nhiều biến động của năm 2021 sẽ khép lại. Trong năm nay, đại dịch Covid-19 với sự lây lan khủng khiếp của biến thể Delta tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội.
Khi đại dịch COVID-19 vẫn chưa có hồi kết, thay vì lo lắng, bi quan thì mỗi người dân hãy xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để vượt qua khó khăn cùng thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa đảm bảo cuộc sống hàng ngày diễn ra bình thường, vừa đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch.
Đội tuyển Italy xứng đáng nhất với danh xưng ứng cử viên vô địch trong khi Hungary là chú "ngựa ô" gây ấn tượng mạnh mẽ sau vòng bảng EURO 2020.
Cho đến bây giờ, ngoài sự khẳng định của các nhà khoa học ở nhiều quốc gia, thì bằng phép suy luận biện chứng, tôi tin Covid-19 đến từ chính con người.
Cuộc chiến chống 'tin giả' đang được tiến hành song song với nỗ lực chống dịch virus corona chủng mới trên toàn cầu.
Lý Thái Tông, Phạm Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác... là những danh nhân Việt Nam tuổi Canh Tý, cùng nhiều người tuổi Tý nổi tiếng khác như Nguyễn Xí, Phùng Khắc Khoan, Huỳnh Thúc Kháng...
Không ít người sẽ thấy bế tắc, bất lực và gục ngã khi biết bản thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Không đầu hàng trước số phận, chị Lê Trương Ánh Ngọc (giảng viên Trường Đại học An Giang) đã chọn cách đối mặt và đấu tranh với bệnh tật để vươn lên mạnh mẽ giữa cuộc sống với một nghị lực phi thường, khiến ai cũng cảm phục.
Từ cô học sinh xinh xắn, được thầy cô, bạn bè quý mến, em Dương Yến Nhi (11 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đã trở nên gầy guộc, xanh xao và đành phải gác lại ước mơ đèn sách, chỉ vì căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo bỗng đâu ập đến.
Ở tuổi 65, nhưng hàng ngày cô Trần Thị Thi (ngụ tổ 2, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) phải gắng gượng chạy từng cuốc “xe ôm” để kiếm tiền chữa trị căn bệnh ung thư cho chính mình và mơ ước có được mái nhà lành lặn, có cơ hội tìm lại được người con trai bệnh tâm thần đang bị thất lạc.