Kết quả tìm kiếm cho "h���i mua"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 157
Bão số 3 liên tục đổi hướng, lúc 16h ngày 1/9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/h), giật trên cấp 17.
Chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2023 – 2024 chính thức bắt đầu. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (GD&ĐT)”, toàn tỉnh bước vào năm học mới bằng tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới.
Sáng sớm hôm nay (31/8), bão số 3 (bão Saola) mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, hoành hành dữ dội ở Biển Đông, cột sóng đánh cao đến 10m.
Lúc 7 giờ 29/8, bão Saola giật cấp 17, ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippin).
Theo kết quả bốc thăm AFC Champions League 2023/24, Hà Nội FC lọt vào bảng J cùng các đối thủ Wuhan Three Towns FC (Trung Quốc), Pohang Steelers (Hàn Quốc) và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản).
Tiếng động cơ của hàng chục chiếc xe máy tập trung ngay đầu Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’mông phá tan không gian yên tĩnh của núi rừng khi chúng tôi có mặt ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào một buổi sáng sớm.
Ngày 2/8, khoảng 700.000 người ở quần đảo Okinawa, địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, đã được khuyến cáo sơ tán khi bão Khanun áp sát các đảo ở miền Tây Nam nước này, kéo theo gió mạnh và mưa lớn.
Bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng và các lễ hội truyền thống, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bao đời nay gắn liền với sắc màu thổ cẩm.
Bão số 1 đang trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km. Dự báo những giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần.
Bão số 1 giật cấp 15 tăng tốc với 20km/h hướng về vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Nhưng khi vào khu vực này vào sáng mai, bão giảm cường độ với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.
Dự kiến cơn bão Talim sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển giữa khu vực phía Đông đảo Hải Nam hoặc phía Tây tỉnh Quảng Đông từ tối 17/7 đến sáng 18/7.
Chúng đã liều lĩnh mở những cuộc tập kích bất ngờ nhằm khuấy động cuộc sống bình yên của nhân dân, phá hoại hệ thống kết cấu hạ tầng còn nghèo nàn, giết hại những cán bộ, chiến sĩ và cả những người dân vô tội ở các buôn làng. Đó là những tháng ngày Tây Nguyên u ám bởi bóng ma Fulro, và máu trên các dốc núi, triền rừng đã đổ…