Kết quả tìm kiếm cho "không giống người"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12540

  • Điểm sáng trong giảm nghèo

    Điểm sáng trong giảm nghèo

    04-03-2026 05:00:01

    Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, ấp An Trung và ấp Phước Trung 1, xã Gò Quao huy động mọi nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo.

  • Ứng phó với hạn mặn, bảo vệ sản xuất

    Ứng phó với hạn mặn, bảo vệ sản xuất

    04-03-2026 05:00:01

    Hạn mặn diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt tại nhiều địa phương trong tỉnh. An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

  • Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã Giồng Riềng, Long Thạnh, Thạnh Đông, Tân Hiệp

    Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã Giồng Riềng, Long Thạnh, Thạnh Đông, Tân Hiệp

    03-03-2026 10:16:00

    Sáng 3/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri hai xã Giồng Riềng và Long Thạnh với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6.

  • Điệp anh đào nhuộm hồng bản làng vùng biên Quảng Trị

    Điệp anh đào nhuộm hồng bản làng vùng biên Quảng Trị 

    03-03-2026 10:00:08

    Những ngày đầu xuân, hoa điệp anh đào nở rực rỡ, phủ sắc hồng lên bản làng vùng cao tây nam Quảng Trị. Sắc hồng của hoa trong sương sớm tạo nên không gian lãng mạn, thu hút nhiều người đến check-in.

  • Phường Hà Tiên thả tái tạo hơn 1 triệu con giống thủy sản

    Phường Hà Tiên thả tái tạo hơn 1 triệu con giống thủy sản

    03-03-2026 10:25:35

    Sáng 3/3, trong chuỗi hoạt động lễ hội kỷ niệm 290 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2026), UBND phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực đầm Đông Hồ.

  • Trái rừng thành hàng hóa giá trị

    Trái rừng thành hàng hóa giá trị

    03-03-2026 05:00:01

    Ngoài xoài, bơ, sầu riêng, quýt…, những năm gần đây, người dân vùng Bảy Núi còn phát triển, nhân rộng mô hình trồng cây hồng quân. Loại trái cây rừng này được du khách ưa chuộng, mang lại nguồn thu đáng kể.

  • Sản phẩm OCOP “lên sàn” để vươn xa

    Sản phẩm OCOP “lên sàn” để vươn xa

    03-03-2026 05:00:01

    Nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh từng bước mở rộng thị trường nhờ thương mại điện tử. Việc đưa sản phẩm “lên sàn” giúp gia tăng sản lượng tiêu thụ và góp phần nâng cao giá trị, thu nhập cho các chủ thể OCOP.

  • Mùa hành hương Bảy Núi

    Mùa hành hương Bảy Núi

    03-03-2026 05:00:01

    Với phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ và những câu chuyện mang màu huyền thoại, vùng đất Bảy Núi đang là điểm đến hấp dẫn của du khách.

  • Khí thế mới, quyết tâm mới

    Khí thế mới, quyết tâm mới

    03-03-2026 05:00:01

    Ngay sau Tết Nguyên đán, các địa phương trong tỉnh khẩn trương bắt tay vào công việc. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến sản xuất, an sinh xã hội, các địa phương chủ động tăng tốc tạo khí thế mới, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

  • Thanh toán số đến vùng sâu, hải đảo

    Thanh toán số đến vùng sâu, hải đảo

    03-03-2026 05:00:01

    Người dân vùng sâu, hải đảo dần quen thanh toán qua mã QR, chuyển khoản. Ngành ngân hàng mở rộng mạng lưới, hỗ trợ thiết bị, góp phần thúc đẩy kinh tế số ở địa phương.

  • Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực để Việt Nam bứt phá tới ngưỡng thu nhập cao

    Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực để Việt Nam bứt phá tới ngưỡng thu nhập cao

    02-03-2026 15:29:46

    Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng tạo thêm động lực để nền kinh tế tăng tốc, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

  • Nhớ sân phơi lúa

    Nhớ sân phơi lúa

    02-03-2026 15:10:40

    Đi dọc những con đường quê vùng Tây sông Hậu (tỉnh An Giang) những ngày này, hai bên đồng lúa chín vàng rực. Thỉnh thoảng ven đường, trước sân nhà ai đó, tôi vẫn bắt gặp vài khoảnh lúa đang phơi. Nắng phủ lên hạt lúa màu mật, bàn cào dựng nép bên vách, bóng người đi qua in dài trên nền xi măng, cảnh quê quen thuộc bỗng kéo tôi trở về cái sân phơi lúa nhà ngoại năm nào.