Kết quả tìm kiếm cho "không hoảng hốt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 569
Nhiều người mua phần mềm “bản quyền” giá rẻ vì tin lời hứa bảo hành 1 năm, nhưng khi tài khoản bị khóa hoặc đăng xuất, họ rơi vào cảnh mất cả tiền lẫn dữ liệu.
Hè này, thay vì các chuyến đi xa với vé máy bay đắt đỏ, khách Việt có xu hướng ưu tiên chuyến đi ngắn ngày, điểm đến gần, đa trải nghiệm.
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.
Các nhà thiên văn học vừa quan sát được chu kỳ mây theo ngày trên một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, cho thấy mức độ khắc nghiệt và khác biệt kinh hoàng giữa sáng và tối.
Nhà cổ Huỳnh Phủ được xem như công trình kiến trúc xưa nhất còn tại mảnh đất Bến Tre cũ và dù đã có tuổi đời hơn 100 năm nhưng nơi đây vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng vốn có.
Thời điểm này, khu vực Bảy Núi như: Núi Cấm, núi Dài, núi Cô Tô đang tất bật thu hoạch dâu. Vườn dâu trĩu trái không chỉ mang lại thu nhập cho nhà vườn mà còn thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức đặc sản miền sơn cước.
Mất nơi ở, giấy tờ tùy thân và toàn bộ vật dụng sinh hoạt sau vụ hỏa hoạn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Khi xuất hiện rung lắc mạnh do động đất, đàn lợn của một hộ dân trên địa bàn xã Mường Hung (Sơn La) hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.
Trong 3 ngày cuối tuần, từ ngày 8 đến 10/5, sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm, lái thử và mua xe. Nhiều khách hàng đã tranh thủ cơ hội mang xe xăng cũ tới thẩm định để đổi sang các mẫu xe điện VinFast.
Với người Châu Đốc, nghề làm mắm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách giữ hương vị quê nhà. Nhiều gia đình đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ, đưa đặc sản biên giới đi xa.
Sáng 2/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, thiêu rụi năm cửa hàng kinh doanh và nhà dân.
Mùa hè sang cũng là lúc vùng cao Bảy Núi (tỉnh An Giang) bắt đầu thết đãi du khách bằng những loại đặc sản thuần khiết của núi rừng. Từ trâm, vải rừng, hồng quân đến bứa, đào lộn hột… những thức quà “thuận thiên” rực rỡ sắc màu đang đua nhau lên kệ, gợi nhắc về một miền ký ức tuổi thơ trong lành và những hương vị độc bản không nơi nào có được.