Kết quả tìm kiếm cho "lười biếng sinh tội"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 66
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), từ ngày 25-27/7, Viện phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình chiếu phim truyện Việt Nam miễn phí phục vụ khán giả.
Sau khi bị bắt, đa phần đối tượng cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền tiêu xài, nên mới “nhắm mắt đưa chân”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định nhân thân họ rất xấu, lười biếng lao động chân chính và nghiện chất ma túy.
Trong kho tàng ca dao, dân ca, tục ngữ Việt Nam, mèo là bạn thân của trẻ con và phụ nữ, là con vật thân thuộc của gia đình, để lại nhiều bài học nhân sinh sâu sắc. Tuy nhiên, qua hình ảnh con mèo, dân gian truyền miệng nhiều ngợi khen, đùa giỡn, thậm chí châm biếm và“kết tội”, nhưng ít thấy minh oan cho loài 4 chân “duyên dáng” này.
Lười biếng lao động, ham chơi nên Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1992, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) nghiện chất ma túy. Đáng buồn hơn, sau khi sử dụng hết tiền vào các cuộc vui, Tuấn trở thành kẻ phạm tội, bị kết án phạt tù.
Thay đổi bất chợt thời tiết cuối năm là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại bệnh ở trẻ em. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp, bệnh tay - chân - miệng, sởi, cúm, tiêu chảy do virus Rota, sốt xuất huyết… Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nên tăng cường vệ sinh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe trẻ nhỏ.
Muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Có Nhiều (sinh năm 2001, ngụ xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) và Nguyễn Tuấn Cường (sinh năm 1994, ngụ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) cướp giật tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, trên đường tẩu thoát, cả 2 gặp tai nạn giao thông. Nhiều tử vong, Cường bị bắt.
Tuy đã có nghề mua bán, nhưng muốn có tiền tiêu xài một cách nhanh chóng, Lê Hoàng Nguyên (sinh năm 1985, ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đã chọn cách kiếm tiền bằng việc mua ma túy bán lại cho các đối tượng nghiện quanh khu vực ở trọ. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì Nguyên phải trả giá cho hành động của mình.
Đang đi làm thuê ở tỉnh Long An, ông Chau Nh. (sinh năm 1972, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bàng hoàng nghe tin con trai út giết chết mẹ ruột. Ông vội thuê xe trở về quê nhà. Một bên là vợ, một bên là con, ông đứng ở giữa, chết lặng bởi nỗi đau quá lớn.
Chuyên gia sức khỏe đánh giá, giấc ngủ ngắn vào ban ngày cải thiện tâm trạng, trí nhớ và khả năng sáng tạo.
Với nhiều người lao động, để mưu sinh kiếm tiền trang trải cuộc sống, dù nắng hay mưa họ vẫn cần mẫn với công việc của mình. Hiện nay, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, khiến người lao động vất vả hơn, nhưng họ không bỏ cuộc, vì bỏ cuộc đồng nghĩa với mất thu nhập.
Để góp phần triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ số báo hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”. Chuyên mục giới thiệu, phân tích sâu thêm những điểm mới, những nội dung cơ bản, cốt lõi về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phản ánh việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích, Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lại tụ tập cùng các đối tượng có tiền án, tiền sự. Lần này, Hà phạm thêm tội đặc biệt nghiêm trọng, khi sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công người khác dẫn đến tử vong. Vì vậy, Hà phải quay trở lại nhà tù với tiền án thứ 8.