
Bị cáo Tuấn tại tòa
Là con trưởng trong gia đình có 5 anh chị em, nhưng Tuấn không có nghề nghiệp ổn định. Từng nhiều lần bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” nhưng Tuấn không từ bỏ tật xấu, mà vẫn tiếp tục nghiện ma túy, ham chơi lêu lổng.
Khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 2/10/2022, sau khi chơi game, Tuấn đi bộ về nhà. Lúc này, Lê Lâm Đức Tài (sinh năm 2003, ngụ phường Vĩnh Nguơn) dựng xe gắn máy phía trước cửa nhà Tuấn, mở cốp xe lấy thuốc hút. Sau đó, Tài đóng cốp xe lại, đi vào trong nhà nói chuyện với Lê Hiếu Thịnh (sinh năm 2000, em ruột Tuấn).
Thấy xe của Tài dựng chắn hết đường ra vào nhà, Tuấn đẩy xe về phía trước. Trong lúc đẩy xe, thấy chìa khóa vẫn còn cắm trên ổ khóa, Tuấn nhanh chóng mở cốp xe lên xem thử, thấy bên trong có 1 túi da màu đen. Nghĩ có tài sản quý, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau khi quan sát, thấy Tài không để ý, Tuấn lấy trộm túi da, mang đi cách đó khoảng 100m mở túi ra tìm tài sản. Bên trong có 11 triệu đồng, Tuấn cất giấu trong người, đồng thời ném bỏ túi da tại bụi chuối gần nhà Lê Thị Canh (sinh năm 1956, cô ruột Tuấn).
Sau đó, Tuân đón “xe ôm” đến đường Châu Long (thuộc khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B), lấy 500.000 đồng trong số tiền vừa trộm được mua ma túy của 1 người đàn ông không quen biết, rồi trở về hẻm 215 đường Louis Pasteur sử dụng hết ma túy. Có tiền, anh ta tiếp tục mua ma túy thêm 4 lần nữa, hết 2 triệu đồng; trả tiền “xe ôm” 250.000 đồng. Sau khi sử dụng ma túy xong, Tuấn ngủ trong tủ (nơi Tuấn ngủ hàng ngày) trước nhà bà Canh, cất giấu 7,5 triệu đồng còn lại trong tủ, chừa 750.000 đồng trong gói thuốc lá.
Sau khi phát hiện bị mất tài sản, Tài nghi ngờ Tuấn nên cùng Thịnh đi tìm. Đến khoảng 10 giờ ngày 3/10, Thịnh phát hiện Tuấn đang ngủ trong tủ, liền thông báo cho Tài biết. Tuy nhiên, Tuấn bỏ chạy, mang theo gói thuốc lá có tiền, còn số tiền giấu trong tủ thì đành bỏ lại. Tuấn tiêu xài hết số tiền này, rồi đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 3 (phường Vĩnh Nguơn).
Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tài và Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1997, bạn Tài) tìm gặp Tuấn tại đây, yêu cầu trả lại số tiền đã lấy trộm. Tuấn nói đã xài hết 3,5 triệu đồng; mượn điện thoại của Thảo gọi cho bà con, nhờ lấy 7,5 triệu đồng trong tủ, nhặt túi da Tuấn ném bỏ trả lại cho Tài. Sau khi nhận lại tài sản, Tài yêu cầu Tuấn cùng đi đến Công an phường Châu Phú A để khai nhận hành vi phạm tội.
Căn cứ các kết luận, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc khởi tố, tạm giam Tuấn để điều tra, xử lý. Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc đưa Tuấn ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa cũng như trong giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận việc làm sai trái của mình, cho rằng cơn nghiện khiến bị cáo không kiềm chế được hành vi phạm tội.
Hội đồng xét xử phân tích tác hại nguy hiểm của chất ma túy đối với sức khỏe, tinh thần con người khi sử dụng. Đặc biệt, ma túy là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác nhau. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, phá hủy lòng tin của những người thân trong gia đình bị cáo.
Để giúp bị cáo hiểu rõ hơn quy định pháp luật, trở thành công dân sống có ích cho gia đình, xã hội, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc quyết định xử phạt Tuấn 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự; buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền đã chiếm đoạt sử dụng.
NGUYỄN HƯNG