Kết quả tìm kiếm cho "mùa nước nổi"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 424
Sáng 28/10, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang tổ chức Lễ khai mạc Giải đua xuồng mùa nước nổi tranh Cúp Truyền hình An Giang, Báo An Giang lần thứ I/2023, với sự đồng hành tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.
Chiều 27/10, tại vùng xả lũ tuyến Đường tỉnh 945 (mới), thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), UBND huyện Châu Phú tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội mùa nước nổi, với các gian hàng ẩm thực đặc trưng và bánh dân gian.
Chiếc vỏ lãi nổ máy chan chát, lướt nhanh trên mặt nước đưa chúng tôi trải nghiệm đánh bắt cá, tôm trên đồng lũ. Khung cảnh khai thác sản vật thật nhộn nhịp, tạo nên bức tranh đa sắc trong mùa nước nổi.
Trong 2 ngày 27 và 28/10, tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sẽ diễn ra Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú, Giải đua xuồng tranh Cúp Truyền hình An Giang và Báo An Giang lần thứ I/2023, với sự đồng hành tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.
Ngày 20/10, UBND huyện Châu Phú đã ra thông báo về việc điều tiết, phân luồng các phương tiện lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 945 (mới) phục vụ Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú, Đua xuồng tranh Cúp Truyền hình An Giang và Báo An Giang lần thứ I/ 2023.
Không biết từ bao giờ, chiếc áo bà ba trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Nam Bộ. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong lao động, trong chiến đấu và những lễ hội đậm nét truyền thống dân gian, chiếc áo ấy vẫn có nét đẹp riêng và được trân quý, gìn giữ, như một phần cốt cách và hồn người phương Nam.
Mờ sáng, những chợ “chồm hổm” được ngư dân mang tôm đến bán rôm rả. Tôm nhảy lách tách, văng nước phù sa, đánh thức chợ quê mùa nước nổi.
“Mùa nước nổi tràn đồng/ Là mùa cà na chín/ Em lính qua lính quýnh/ - Đi hái cà na, anh!” – câu thơ như trả lời cho câu hỏi “Mùa ca na bắt đầu khi nào?” với nhiều người chưa biết đến miền Tây.
Trong 2 ngày 27 và 28/10, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang tổ chức Ngày hội mùa nước nổi huyện Châu Phú, Giải đua xuồng tranh Cúp Truyền hình An Giang và Báo An Giang lần thứ 1/2023.
Vậy là đã gần 10 năm trôi qua, người dân đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) không còn được đón mừng Liên hoan văn hóa mùa nước nổi búng Bình Thiên mỗi khi mùa lũ tràn đồng. Những con đường uốn lượn vào làng Chăm vẫn còn đó, mặt nước trong xanh đẹp mơ màng vẫn còn đây, nhưng tiếng nhạc dập dìu, níu chân du khách đến với những điệu múa đẹp mơ màng của Liên hoan văn hóa mùa nước nổi búng Bình Thiên đã vắng lặng tự bao giờ…
Như một lời “hò hẹn” của thiên nhiên, hàng năm, từ tháng 8 đến tháng 11 (âm lịch), miền Tây lại bước vào mùa nước nổi với biết bao sự hào sảng mà thiên nhiên ban tặng.
Là sản phẩm du lịch (DL) mới, dự án Làng bè sắc màu tại ngã ba sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) đang nhận được sự quan tâm của người dân, du khách trong ngoài tỉnh An Giang. Thời gian tới, đây sẽ là sản phẩm đặc sắc, hứa hẹn sẽ là “cú hích mới” thu hút du khách đến với khung cảnh bình yên, xinh đẹp của sông nước An Giang.