Kết quả tìm kiếm cho "miền Bắc Syria"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 210
Nỗi lo bùng nổ cuộc chiến khu vực đã gia tăng khi Israel cam kết sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào tối ngày 2/10.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 21/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Một trận động đất độ lớn 4,8 đã xảy ra tại thành phố Salamiyah, miền Tây Syria, khiến khoảng 17 người bị thương. Hiện chưa có báo cáo về người thiệt mạng trong vụ động đất này.
Đài phát thanh Sham FM dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Động đất quốc gia Syria, ông Raed Ahmad cho biết các trận động đất này có thể là dấu hiệu báo trước cho một trận động đất mạnh hơn.
Một quan chức cấp cao Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng nhiều khu vực rộng lớn của Sahel có thể nằm dưới sự kiểm soát của nhóm thánh chiến khủng bố này.
Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, nhất là sau khi thủ lĩnh cấp cao phong trào Hamas bị ám sát tại Iran.
Ngày 15/7, các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục diễn ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.
Vào đêm ngày 3/6, phần lớn miền Bắc Israel chìm trong biển lửa sau khi bị tên lửa Hezbollah oanh tạc. Không gây chú ý như miền Nam với cuộc chiến ở Gaza, nhưng miền Bắc Israel thực sự đang 'bốc cháy' không chỉ theo nghĩa đen.
Dù các chi tiết vẫn còn mơ hồ và Tehran nhất quyết phủ nhận, nhưng tiết lộ của các quan chức Mỹ và những gì từng diễn ra ám chỉ Israel có vẻ đã tấn công vào Isfahan, miền trung Iran sáng 19/4.
Cơ quan quản lý thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) thông báo, một trận động đất có độ lớn 5,6 xảy ra lúc 18 giờ 11 phút ngày 18/4 (22 giờ 11 phút theo giờ Hà Nội) đã làm rung chuyển tỉnh miền bắc Tokat.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định Iran sẽ tấn công Israel 'sớm hơn'. Ông đồng thời cảnh báo Tehran không nên làm điều đó.
Năm nay vào tuổi thất thập, sống ở đất Sài Gòn kể ra cũng hơn 50 năm, cả đời đi cũng nhiều, ngó cũng lắm, ngày càng ngộ ra một điều người Sài Gòn thật may mắn được sống ở cái nơi “thiên thời, địa lợi” theo đúng nghĩa đen chứ không phải nói phóng lên. Vì điều này mà các hậu thế phải mãi mãi biết ơn và cám ơn các bậc tiền bối đã chọn nơi này để định cư, định thành, định đô ở chứ không phải nơi khác.