Kết quả tìm kiếm cho "nhảy vào"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 3381
Sáng 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, ngay từ đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt về tăng cường các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nên số tuyệt đối giải ngân đầu tư công 3 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ năm 2023.
Bánh mì là món ăn ngon được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng nên ăn món này.
Rau muống có nhiều công dụng cho sức khỏe, đây còn là loại rau có công dụng giải độc song không phải ai cũng biết.
Không ít người, khi đã gắn bó đời mình nhiều năm với biển đảo, dù còn nhiều thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, đã lần nữa tìm cơ hội ở lại, chưa muốn về đất liền. Nếu ai có trở lại đảo Trường Sa đôi lần, vẫn có thể bắt gặp bóng dáng thân quen của những người dân, vài năm lại chuyển tới sống ở đảo mới, nhưng luôn hồn hậu cười tỏa sáng...
Chúng tôi đã làm được một việc tốt để bảo vệ môi trường theo lời cô giáo dạy.
Tối 11/5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), tại Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.
Các sinh viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) đang thử nghiệm nghe các bài giảng qua giảng viên trí tuệ nhân tạo (AI).
Bạn muốn ẩn toàn bộ bài viết trên trang Facebook mà không muốn mất thời gian, bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách thực hiện cực đơn giản.
Nhân chuyến công tác tại An Giang, sáng 10/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đến dâng hương tại mộ cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm (ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy.
Bánh canh cá Óc Eo nghe có thể lạ, nhưng lại là món ăn quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người ở thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Khi màn đêm buông tĩnh mịch, cũng là lúc ngư phủ lầm lũi mưu sinh bằng nghề cào cá trên sông Hậu. Quanh năm, họ lấy ghe làm nhà, trăng sao làm bầu bạn, xuôi ngược đó đây theo con nước châu thổ Cửu Long.