Kết quả tìm kiếm cho "nhiều màu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 30159
Nhắc đến Hà Tiên (tỉnh An Giang), nhiều người thường nghĩ đến vẻ đẹp nên thơ của “mười cảnh đẹp Hà Tiên” hay bãi biển Mũi Nai lộng gió. Không chỉ vậy, Hà Tiên còn thu hút du khách bằng những món ẩm thực mang đậm hồn biển, trong đó có món canh chua cá nhám giàu sả nghệ.
Trong các chuyến bay thương mại, hành khách luôn được hướng dẫn lên và xuống máy bay bằng cửa bên trái.
Nhiều tuyến đường, khu dân cư, quán xá ở TPHCM được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nếu có dịp ghé phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), ngoài biển đảo, ẩm thực, còn có một điểm đến đang “gây sốt” với giới trẻ mê khám phá đó là Cửa hàng OCOP Kiên Giang. Nơi đây trưng bày hơn 350 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của vùng đất An Giang và các tỉnh trong cả nước.
Khi lướt qua hình ảnh của những mẫu chân váy họa tiết cổ điển như chân váy hoa, chân váy kẻ ca rô, chân váy họa tiết trừu tượng... nàng sẽ khó lòng rời mắt. Món đồ thời thượng này tạo nên điểm nhấn thú vị cho các bản phối mùa thu lãng mạn và giàu chất thơ.
Vừa trải qua mùa cao điểm du lịch lớn nhất năm, vé máy bay, tàu, xe vẫn tiếp tục "nóng hầm hập", hòa chung không khí đón đại lễ 80 năm Quốc khánh.
Sáng 24/8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.
Những hồ nước ở khu vực Bảy Núi (tỉnh An Giang) không chỉ phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân mà ngày càng thu hút nhiều du khách tìm đến. Với vẻ đẹp hoang sơ, cảnh quang hùng vĩ, những hồ nước này đã níu chân du khách ngay lần đến đầu tiên.
Bánh rây còn có cách gọi khác là bánh dứa, là một trong số những món bánh dân gian ngon, hấp dẫn ở miền Tây. Chiếc bánh có hình thức đơn giản, hương vị độc đáo nhưng cách làm khá cầu kỳ, đòi hỏi sự khéo léo, từng là một phần tuổi thơ của rất nhiều thế hệ.
Với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu,” đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, giáo dục luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong.
Từ năm 1988 đến nay, trải qua gần bốn thập kỷ, dù cũng có những nhịp thăng trầm, nhưng nhìn tổng thể, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang chảy mạnh vào Việt Nam.
Trong suốt 80 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, ngành Ngoại giao Việt Nam đã có một lịch sử rất đỗi vẻ vang, tự hào.