Kết quả tìm kiếm cho "quà tết cho học sinh hiếu học"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2685
Từ niềm đam mê với những gốc mai, cây kiểng, anh Huỳnh Văn Mạnh, ngụ ấp Tây Sơn 2, xã An Biên từng bước gây dựng cho mình hướng đi riêng và được giới chơi bonsai trong, ngoài tỉnh biết đến qua cái tên “Bonsai Mạnh”.
Từ nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Chăm An Giang ngày càng nâng cao, nhiều hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Giai đoạn cuối năm luôn là "thời điểm vàng" để các doanh nghiệp tung ra các chương trình kích cầu mua sắm, tri ân khách hàng nhằm bứt phá doanh thu.
Sáng 21/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tết Roya Haji của đồng bào dân tộc Chăm tại thánh đường Masjid Jamiul Mukminin (xã Vĩnh Hanh) và thánh đường Jamiul Aman (xã Mỹ Đức).
Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tinh thần vững chắc, ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam.
Sáng 20/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”, góp phần xây dựng quê hương.
Khi Liam và Sarah đưa ra quyết định về việc an cư lạc nghiệp, họ không do dự chọn Việt Nam, bởi nơi này thỏa mọi tiêu chí mà họ kỳ vọng.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở đang trở thành yêu cầu đặt ra với các cấp hội nông dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.
Cô Trần Thị Hằng Nga và cô Nguyễn Phương Loan là 2 trong 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cả nước đạt Giải thưởng Cánh én hồng. Với tình yêu dành cho thiếu nhi, 2 cô xây dựng nhiều mô hình, tạo dấu ấn trong phong trào thiếu nhi địa phương.
Đi nhiều nơi, viết nhiều câu chuyện nhân văn, tôi nhận ra điều tử tế nằm ở sự sẻ chia. Một lần trực tiếp hiến máu, tôi hiểu rằng mỗi giọt máu cho đi đều có thể níu lại một sự sống.
Mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số, len qua quán cà phê, vỉa hè, chợ nhỏ..., những người bán vé số đang mưu sinh bằng sự nhẫn nại và hy vọng.