Kết quả tìm kiếm cho "tấn công lẫn nhau"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 7000
Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ phục vụ mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, mà tiến tới để TP. Châu Đốc trở thành đô thị loại I vào năm 2030.
Truyền thông Indonesia đánh giá bảng đấu của đội nhà - với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam - tại AFF Cup 2024 không phải bảng 'tử thần'.
Từng là lao động chính của gia đình, nhưng anh Bùi Văn Lâm (49 tuổi, ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) và anh Ngô Văn Pháp (34 tuổi, khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, đang rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Công an thành phố Bắc Giang vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội; Công an phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 18 năm lẩn trốn.
Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện trở thành điểm tựa, tạo động lực và góp phần giúp hội viên, phụ nữ ở khu vực biên giới giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh việc tập trung chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, đưa vào hoạt động nhiều khu vui chơi, thể dục - thể thao (TDTT) cho công nhân, người lao động (NLĐ).
Thác Mơ Minh Hóa là một trong những con thác ở Quảng Bình được nhiều du khách nhắc đến, nơi đây có cảnh sắc hữu tình, yên bình làm say đắm bao tâm hồn.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có thư kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng cứu người, thực hiện lời phát động của Thủ tướng Chính phủ.
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Đền tưởng niệm Liệt sỹ Trường Sơn-Bến Tắt là "địa chỉ đỏ" giáo dục về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tri ân, tưởng nhớ công ơn bộ đội Trường Sơn.
Không chỉ “tự mình” rèn luyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải bền bỉ hằng ngày rèn luyện đạo đức cách mạng, như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Quá khứ đau thương và hào hùng đã đi qua, biết bao mồ hôi, công sức của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, quân và dân Trường Sa đã đổ xuống, biến đảo đá khô cằn năm xưa trở thành Trường Sa xanh mướt.
Mùa khô năm nay, “Giọt nước nghĩa tình” là chương trình mang ý nghĩa thiết thực, được nhiều tổ chức, đơn vị triển khai, nhằm mang đến giọt nước mát lành cho bà con địa phương bị hạn, mặn.