Kết quả tìm kiếm cho "tuổi 67"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 933
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Giang Thành (An Giang) huy động hơn 1.150 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp tổng kinh phí các hoạt động an sinh xã hội trên 360 triệu đồng.
Hành trình về nguồn của tuổi trẻ Giang Thành trong hai ngày 22 và 23/8 đưa đoàn viên, thanh niên đến đồi Tức Dụp và nhà mồ Ba Chúc - những địa danh lưu giữ dấu tích chiến tranh và những mất mát của người dân An Giang.
Từ thực tiễn tại cơ sở đến những mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026 - 2030, An Giang từng bước tạo cơ hội để cán bộ nữ được đào tạo, rèn luyện và tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đây không chỉ là yêu cầu về bình đẳng giới mà còn là giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026 tại xã biên giới Giang Thành, với các công trình hạ tầng biên giới, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo sức khỏe, giáo dục cho người dân.
Gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị, tinh thần phục vụ nhân dân, Đảng bộ xã Giồng Riềng (An Giang) đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến chăm lo đời sống người dân, việc “làm theo Bác” từng bước trở thành nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét tại địa phương.
Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, ông Đoàn Văn Sáng đã cung cấp những thông tin, ký ức còn lưu giữ về nơi an táng liệt sỹ Võ Văn Phú để Đội K71 làm cơ sở xác minh, tổ chức đào tìm.
Chiều 3/8, Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành (tỉnh An Giang) phối hợp với đại diện chủ đầu tư và các đơn vị thi công kiểm tra, bàn giao một số hạng mục của công trình.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đang triển khai phương án tổ chức lại các cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối.
Bayern Munich có thắng lợi giòn giã với tỷ số đậm 15-0 trước Rottach-Egern. Màn hủy diệt của Hùm xám xứ Bavaria.
Những con hẻm nhỏ nép mình nơi phố thị từ lâu đã trở thành không gian lưu giữ ký ức đô thị, nơi chứng kiến sự đổi thay của hạ tầng và hơn hết là sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng nếp sống văn minh.
Mùa hè ở vùng quê này có một mùi rất riêng. Mùi nắng hong trên sân chùa, mùi lá thốt nốt khô xào xạc trong gió, mùi giấy tập mới quyện với khói nhang bảng lảng mỗi sáng. Và đâu đó, len giữa tiếng chim, tiếng gió là âm thanh của lũ trẻ đang ê a học tiếng Khmer, nghe như mạch nguồn xưa vừa tìm được đường trở về.
Giữa nắng gắt và những cơn mưa bất chợt ở Phú Quốc, hơn 3.000 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì nhịp thi công “3 ca, 4 kíp” để đưa các công trình phục vụ APEC 2027 về đích đúng tiến độ.