Kết quả tìm kiếm cho "vụ phá hoại hoa màu vùng quê"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 100
Trưa 8/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu phương Nam mát mẻ, se lạnh vào buổi sáng sớm thì miền Bắc bước vào những ngày rét đặc trưng, càng làm đậm không khí tết cổ truyền. Không chỉ người Việt, ngày càng nhiều du khách quốc tế chủ động sắp xếp lịch trình để đón một cái Tết Việt Nam đúng nghĩa.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Dám nghĩ lớn, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm đang trở thành sợi chỉ đỏ hội tụ sức mạnh từ cơ sở đến tầm quốc gia để hiện thực khát vọng Việt Nam 2045.
Rời xa chiến tranh, trở về với đời thường, những cựu chiến binh (CCB) phường Minh Xuân dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời bình, họ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm đẹp quê hương.
Đặt chân đến làng du lịch cộng đồng thôn Dỗi ở xã Khe Tre (TP Huế), không ít du khách bị cuốn hút bởi giọng nói, nụ cười hiền lành của cô hướng dẫn viên người dân tộc Cơ Tu Hồ Thị Non.
Khi làn gió bấc đầu mùa khẽ chạm mặt sông, miền Tây trở mình trong tiết trời se lạnh. Giữa mênh mông sông nước, làn khói bếp quê bảng lảng bay, quyện cùng giọng ai đó cất lên bài vọng cổ “Lá trầu xanh”. Tiếng hát ấy gợi nhớ dáng hình người phụ nữ Nam Bộ, thủy chung, son sắt, chịu thương, chịu khó, làm nên hồn quê phương Nam.
Sau gần 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 6 xã đặc thù đang tìm cách vươn mình, thích ứng và phát triển theo thế mạnh riêng. Giữ nguyên không phải để đứng yên mà để tạo nền tảng cho bước chuyển mình mạnh mẽ hơn.
Băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang mùa trổ đòng, tôi tìm về chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) vào một sáng cuối tuần. Dưới ánh nắng vàng, ngôi chùa cổ gần nghìn năm tuổi vừa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Yêu nước là ngọn lửa thiêng liêng hun đúc hồn dân tộc, nhưng chính vì thế mà dễ bị kẻ xấu lợi dụng làm vỏ bọc cho những mưu đồ chống phá. Loạt bài này góp phần vạch trần thủ đoạn giả danh yêu nước, cảnh báo sự tinh vi của cuộc chiến trên không gian mạng và khẳng định: Yêu nước hôm nay phải là xây dựng, tỉnh táo và trách nhiệm để bảo vệ Tổ quốc.