Tottenham và Chelsea ngã ngựa, Ngoại hạng Anh biến động khó lường

02/01/2023 - 08:18

Đà tiến không gì ngăn cản nổi của Arsenal hoàn toàn đối lập với việc nhóm các đội bóng lớn thi đấu cực kỳ kém cỏi ở lượt trận ngày mở màn năm mới 2023, đẩy cục diện tốp đầu Ngoại hạng Anh sang khía cạnh khó lường.

Liverpool may mắn có 3 điểm "nhờ" Leicester biếu không hai bàn đá phản, Man United trầy trật vượt qua Wolverhampton ở nhóm tranh trụ hạng chỉ với một bàn thắng mong manh, Man City bị chia điểm nhạt nhòa bởi một Everton từng thua họ ở mọi cuộc đối đầu suốt 5 năm qua…

Man City bị cầm hòa trên sân nhà

Bi kịch của các "đại gia" chưa dừng ở đó khi đến lượt hai đội bóng thành London gây thất vọng não nề ngày đầu năm mới: Tottenham gục ngã trên sân nhà trước Aston Villa còn Chelsea suýt bị tân binh Nottingham Forest gieo sầu nếu không có bàn dẫn trước.

Tottenham bị Aston Villa "đè" không ngóc đầu lên nổi

Ra sân muộn nhất ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, thế nhưng thay vì có thể toan tính kết cục và thứ hạng có lợi trước những đối thủ dưới cơ, Tottenham và Chelsea lại chỉ mang về kết quả vô cùng thất vọng. "Gà trống" nhận trận thua bạc nhược với tỉ số 0-2 trước Aston Villa dù tung ra sân đầy đủ hảo thủ. Một trận đấu kém cỏi của các ngôi sao hàng công Tottenham như Harry Kane, Son Heung-min lẫn của các trụ cột hàng thủ như Cristian Romero, Clement Lenglet.

Tottenham chôn chân nhìn Emiliano Buendia ghi bàn

Hai pha lập công của Emiliano Buendia và Douglas Luiz phía Aston Villa đã nhấn chìm chủ nhà Tottenham, đẩy "Gà trống" vào tình cảnh hụt hơi trong cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh khi mất chính vị trí thứ tư vào tay Man United và kém lại đối thủ này 2 điểm dù đã chơi nhiều hơn 1 trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tệ hại, đoàn quân HLV Antonio Conte hoàn toàn có nguy cơ bị hất văng khỏi Top 6 bởi họ chỉ hơn đội xếp sau là Liverpool 2 điểm.

Trắng tay trên sân nhà là nỗi đau của Tottenham

Chelsea cũng đã "trở lại mặt đất" sau khi để Nottingham Forest cầm hòa với tỉ số 1-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 18. Raheem Sterling đã giải tỏa cơn khô hạn bàn thắng kéo dài suốt từ tháng 8 ở Chelsea nhưng tân binh Ngoại hạng giật lại 3 điểm bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Serge Aurier, "cố nhân" của Tottenham. "The Blues" dậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, kém Top 6 đúng 3 điểm. Đoàn quân HLV Graham Potter bỏ lỡ cơ hội quá tốt để áp sát "nhóm cá mập" ở khu vực đầu bảng.

Chelsea cũng sa sút đến tận cùng khi thua 4/6 trận gần nhất

Cuộc đua tốp đầu tại giải Ngoại hạng Anh đang vô cùng căng thẳng, chỉ cần các đội bóng sẩy chân 1-2 trận là họ hoàn toàn có thể đánh mất thứ hạng. Vòng 19 Ngoại hạng Anh sẽ lăn bóng vào rạng sáng 3-1 với trận mở màn Brentford – Liverpool. Có thể nói, các đội bóng vừa lo lắng về thể lực của các cầu thủ vừa đau đầu với lịch ra sân dày đặc ở giai đoạn mà cả châu Âu vẫn đang nghỉ đông…

Theo Người lao động