Nghe la chửi mang dao đi chém người
Sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa 2 bên trong lúc nhậu, Nguyễn Tiết Cường (sinh năm 1984, ngụ khóm Châu Thạnh) nghĩ Huỳnh Thanh Tùng (sinh năm 1980, ngụ khóm 3, cùng ở phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc) đang nhậu nhà kế bên chửi mình, nên đã mang dao đi trả thù. Theo cáo trạng truy tố, khoảng 20 giờ, ngày 24/6/2023, Huỳnh Thanh Hậu (sinh năm 1988, ngụ tổ 12, khóm 3) tổ chức uống rượu cùng Cường và nhóm bạn tại nhà Hậu. Cùng lúc này, Tùng (anh ruột của Hậu) cũng tổ chức uống rượu với Huỳnh Minh Tâm (sinh năm 1978, bạn của Tùng) ở nhà bên cạnh. Trong lúc uống rượu, thấy Nguyễn Sĩ Long (hàng xóm) đi nhậu về ngang, Tùng mời vào uống rượu, nhưng bị Long từ chối, cả hai xảy ra cự cãi. Tùng dùng tay túm áo và đánh Long, được Hậu và Cường can ngăn nên Long bỏ đi. một lúc sau Long quay lại, vào nhà Hậu uống rượu chung. Ngay lúc này, Tùng ngồi uống rượu ở nhà, nghe la chửi lớn tiếng. Tùng nghĩ chửi mình, nên Cường và Tùng cự cãi với nhau...

Bị cáo Cường
Tức giận, khoảng 21 giờ cùng ngày, Cường về nhà lấy 1 cây dao cất giấu trong quần và điện thoại cho Trần Đại Tín (sinh năm 2002, bạn Cường) đến tiếp ứng. Tín rủ thêm Trần Minh Tâm (sinh năm 2003) và Tô Tuấn Tú (sinh năm 2000) đến khu vực đầu đường hẻm 217. Tại đây, Tín, Tâm, Tú thấy Cường uống rượu liền khuyên, nhưng Cường không đồng ý và lấy dao cầm trên tay tìm chém Tùng. Khi thấy Tùng đang ngồi một mình uống bia trước nhà, Cường cầm dao đâm Tùng 1 nhát, làm nạn nhân té ngã ra sau. Lúc này, lưỡi dao bật ra trúng vào đùi trái của Tùng làm đứt động mạch. Thấy Tùng nằm bất động trên sàn nhà, Cường dừng lại và tẩu thoát khỏi hiện trường.
Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, Cường đến Công an phường Châu Phú A đầu thú và giao nộp cây dao. Riêng Tùng được Hậu cùng mọi người phát hiện đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu, đến khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 25/6/2023 Tùng chết. Nguyên nhân tử vong do suy tuần hoàn cấp vì đứt động mạch đùi trái. Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Cường 18 năm tù tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.
Từ nghi ngờ vô cớ đến ở tù
Bản thân đã từng mang 2 tiền án nhưng Chau Phong (sinh năm 1999, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) vẫn không bỏ được thói hung hăng côn đồ. Khoảng 15 giờ, ngày 22/12/2024, Phong, Chau Ri (sinh năm 1997, anh Phong); Néang Văn Quý (sinh năm 1997); Néang Văn Choi (sinh năm 1999) ngụ cùng khóm Tân Đông; Dương Văn Hậu (sinh năm 2001) uống rượu tại khu đất trống nhà của Phong. Cả nhóm uống khoảng 1 lít rượu thì Chau Ri nghỉ và rời đi; còn lại Phong, Hậu, Quý tiếp tục uống. Trong lúc uống rượu, Hậu vào nhà bếp của Phong lấy cây dao tự chế dài 52cm để gần chỗ ngồi và nói để chém Trương Văn Tài.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi thấy Bùi Văn Công (sinh năm 1991, ngụ cùng khóm), Hậu rủ Công vào uống rượu chung. Khi Công vừa ngồi xuống, Phong nhớ lại vào năm 2023 Chau Rết (cha của Phong) uống rượu chung với Công và Lâm Hoàng Sang thì bị đánh... Phong nghi ngờ Công đánh ông Rết, nên lấy cây dao tự chế của Hậu đang để sẵn chém nhiều nhát trúng vào người của Công. Công dùng chân chống đỡ và bỏ chạy, Phong cầm dao đuổi theo nhưng được Hậu chạy đến giật lấy cây dao. Sau đó, Phong bỏ về nhà, kêu Quý lau máu dính trên cây dao và ném bỏ cây dao.

Bị cáo Phong
Công được ông Choi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu và điều trị, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp tục điều trị, đến ngày 3/1/2025 xuất viện, với tỷ lệ thương tật 67%. Còn Phong đến Công an thị trấn Óc Eo đầu thú.
Ngày 26/12/2024, Chau Phong bị khởi tố điều tra, xử lý. Hành vi phạm tội của bị cáo Chau Phong là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm với ý thức cố ý quyết liệt, thể hiện bản chất côn đồ, xem thường mạng sống của bị hại, xem thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của bị hại, nên Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Chau Phong 18 năm tù tội “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
NGUYỄN HƯNG