Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Trần Thùy

21/04/2021 - 03:33

 - Ông Nguyễn Trần Thùy (sinh năm 1965, ngụ tổ 12, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại về việc bị đánh gây thương tích, 8 tháng qua chưa lao động được. Ông yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hình sự đối tượng và bồi thường thiệt hại.

Trình bày vụ việc đến Báo An Giang, ông Nguyễn Trần Thùy cho biết, ông nhiều năm làm Tổ trưởng Tổ an ninh tổ 12 (ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh) nên bà con khi có việc thường thông tin đến ông. Trước đây, con bà Ngô Thị T. thiếu nợ bỏ trốn, bị nhóm người đòi nợ, bà T. điện nhờ ông hỗ trợ, giúp đỡ. Ông nhiều lần hướng dẫn, chở bà T. đến Công an xã Mỹ Khánh trình báo vụ việc. Qua việc này, nhóm đòi nợ cho rằng ông là người bảo vệ bà T. Chiều 19-8-2020, khi uống cà phê ở gần nhà, nghe tiếng xe nẹt pô, rú ga, ông Thùy nhìn ra thấy T.L chở 1 thanh niên nên kêu lại để giải thích: “Tôi không bảo vệ cô T., xin các anh đừng hiểu lầm. Vụ việc không liên quan đến tôi”.

Ông Thùy chưa nói dứt câu, T.L văng tục, người ngồi sau nhảy xuống xe, lấy mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm ông ngã xuống đất, T.L đạp nhiều cái lên người ông. Khi ông Thùy gượng đứng lên, vẫn bị 2 người tiếp tục hành hung, nhờ bà con can ngăn nên mới dừng. Ông Thùy được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, sau 9 ngày ông ra viện. Bác sĩ điều trị chẩn đoán ông bị chấn thương đầu (S00), vỡ thân L3 vững (S23.0). Hiện nay, ông Thùy chưa lao động được, không có tiền điều trị, cuộc sống gặp khó khăn. Ông kiến nghị cơ quan công an ngoài xem xét xử lý hình sự đối với 2 người vô cớ đánh đập ông, buộc họ bồi thường thiệt hại vì hơn 8 tháng qua ông không lao động được.

Ông Nguyễn Trần Thùy trưng ra vết thương bị đánh

Hỏi về việc này, bà Ngô Thị T. (54 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh) cho biết, con gái bà (Huỳnh Ngọc Th., 29 tuổi) thiếu nợ bà C.T.D. (mẹ T.L, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) số tiền 320 triệu đồng. Trước đây, Th. trả lãi đàng hoàng, sau đó làm ăn thất bại, tiền gốc và lãi chưa trả được nên nhiều lần bị đòi nợ, liên tục bị nhắn tin sẽ “xử lý đẹp”. Sợ quá, Th. bỏ trốn, chồng bỏ nhà ra đi, để 2 con nhỏ cho vợ chồng bà chăm sóc.

“Do vợ chồng con ở chung nhà với cha mẹ nên vừa qua tôi bị “lãnh đủ”. Nhóm đòi nợ do T.L đứng đầu, đã nhiều lần “mời làm việc”, đánh tôi dằn mặt, “nhắn tin độc” và thường xuyên chạy xe vào đòi nợ kiểu "xã hội đen", làm náo động cả khu vực. Những khi có sự cố, tôi thường điện báo nhờ ông Thùy giúp đỡ. Từ lúc ông Thùy bị đánh đến nay, việc đòi nợ không ác liệt như trước, chỉ thông qua người quen biết và tin nhắn. Do "con dại cái mang", vợ chồng tôi hứa trả 10 triệu đồng/tháng nhưng phía chủ nợ vẫn chưa đồng ý” - bà Ngô Thị T. cho biết.

Trao đổi sự việc với phóng viên, trung tá Dương Thanh Nam, Trưởng Công an xã Mỹ Khánh cho biết, đơn vị có tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trần Thùy, đã mời các đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc. Công an xã Mỹ Khánh đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ việc về Công an TP. Long Xuyên xem xét, giải quyết theo quy định.

Trả lời việc này, đại diện Công an TP. Long Xuyên cho biết, qua làm việc bước đầu của Công an xã Mỹ Khánh cho thấy, vụ việc xuất phát từ vay mượn của nhau, thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính. Ngày 19-8-2020, T.L (ngụ phường Mỹ Xuyên, gia đình buôn bán, không tiền án, tiền sự) và Nguyễn T.V (em họ) chạy xe vào ấp Bình Khánh (xã Mỹ Khánh), ông Nguyễn Trần Thùy gặp và kêu lại. Hai bên hỏi qua lại, cự cãi nhau, ông Thùy đánh T.L, bị T.V đánh lại, được mọi người can ngăn. T.L lên xe rú ga chạy, bị ông Thùy nắm, kéo xe lại nên bị té ngã xuống đất. Qua làm việc, T.V thừa nhận có đánh vào mặt và đầu, chứ cú đánh không liên quan tới phần ngực, phần bụng của ông Thùy. Công an TP. Long Xuyên ra quyết định đề nghị giám định thương tích ông Thùy, khi có kết quả sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: N.R