Trại hè đầu tiên của trẻ em hoàn cảnh đặc biệt

18/06/2025 - 06:58

 - Các cán bộ tham gia trại hè dành cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt cũng không nhớ chính xác họ đã có mặt lần thứ mấy. So các tỉnh, thành phố lân cận, hơn 10 năm nay, trại hè được tỉnh An Giang duy trì tổ chức mang nhiều ý nghĩa: Ưu tiên cho các em lần đầu tiên được trải nghiệm, hành trình nhiều ngày ra ngoài tỉnh để mở mang tầm nhìn, trau dồi kỹ năng. Trên hết, đây là món quà xứng đáng trong kỳ nghỉ hè vì các em đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích tốt sau 1 năm học tập.

Trại hè năm nay có 77 trẻ em đến từ các địa phương, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Trường Trẻ em khuyết tật tham gia, diễn ra trong 3 ngày tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Anh Đặng Huy Châu (trưởng đoàn) cho biết, thông lệ hàng năm, tỉnh đều tổ chức trại hè cho trẻ em thuộc hoàn cảnh đặc biệt, giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Y tế) phụ trách. Trong trại hè, các cháu được rèn luyện thêm kỹ năng sống, tham quan cảnh đẹp của đất nước và những trải nghiệm mới mẻ. Món quà này thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo sở, ngành và mong muốn các em cố gắng học tập tốt hơn trong những năm học tiếp theo.

Hành trình 3 ngày, qua trò chuyện với các thầy, cô, cán bộ phụ trách và bạn bè, các em mở lòng hơn, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Cũng từ đây, nhiều hoàn cảnh được chia sẻ để cùng đồng cảm. Đoàn của huyện Chợ Mới có số lượng đông nhất (12 em), có em không có điện thoại, đến đâu cũng ngơ ngác vì khung cảnh vừa đẹp, vừa lạ, cán bộ phải theo sát để tránh bị lạc. Thầy Trương Phú Chinh (đoàn huyện Châu Thành) phụ trách nhóm 5 em, kiêm hết các việc chụp ảnh cập nhật cho phụ huynh, chăm các em ăn uống, giặt áo, thuốc men… Các thầy, cô còn giúp nhau hỗ trợ những em khuyết tật, đi lại khó khăn.

Thuyết trình tranh xé dán chủ đề trẻ em

Hai nội dung ấn tượng của trại hè là sinh hoạt kỹ năng và gala lửa trại. Đứng bên ngoài quan sát, thầy, cô cũng vui lây khi chứng kiến khoảnh khắc các em nô đùa, cười tươi. Bởi đằng sau đó, có em đang sống thiếu ba hoặc mẹ, người thân sa vào tệ nạn xã hội, mồ côi và nhiều góc khuất khác, khiến tuổi thơ không được trọn vẹn. Có lẽ tìm thấy sự đồng cảm trong hoàn cảnh, ở sân chơi này ai cũng gắn kết, hợp nhất ý tưởng để cùng sáng tạo đồ chơi, làm tranh xé dán chủ đề trẻ em. Gửi gắm ước mơ vào những bức tranh sáng tác vội, mong muốn của các em đơn giản là được học tập, vui chơi, sống trong môi trường bình đẳng, không có trẻ em phải ra đời sớm mưu sinh…

Đêm gala lửa trại khép lại hành trình, sau tiếng cười, tiếng hát là những giọt nước mắt nghẹn ngào, nuối tiếc. Em Lương Thị Kim Ngân, Trường THCS Bình Phú (huyện Châu Phú) xúc động: “Ở đây, em đã gặp được những người chưa từng quen biết nhưng cảm giác gần gũi, ấm áp hơn bao giờ hết. Có nhiều bạn rất khó khăn, bị khuyết tật nhưng rất yêu đời, hòa mình vui chơi không có sự phân biệt giới hạn nào. Em thấy mình hạnh phúc rất nhiều so những mảnh đời còn lại, vì nhiều bạn chưa được tham gia trại hè, chỉ biết Đà Lạt trong giấc mơ, kể cả ba mẹ em cũng chưa từng biết đến nơi này”.

Trong đoàn, em Hoàng Phúc (TP. Châu Đốc) có vẻ chững chạc nhất, rất hay pha trò nên thu hút các em nhỏ vây quanh. “Em không tìm ra điều đáng nhớ nhất trong hành trình, bởi từ lúc khởi hành đến kết thúc, mọi khoảnh khắc đều là kỷ niệm đẹp và thân thương khi ở bên các bạn” - Phúc bày tỏ. 77 em trong đêm gala càng nắm chặt tay, thu nhỏ vòng tròn hơn khi nghe một em của Trường Trẻ em khuyết tật An Giang nêu cảm nghĩ. Cậu bé bị khuyết tật tay chân, gặp khó khăn cả giọng nói, song vẫn cố gắng phát âm từng chữ cho mọi người hiểu em vui như thế nào, biết ơn thầy cô, biết ơn chú Châu… dẫn dắt đoàn đến những nơi rất đẹp.

“3 ngày ngắn ngủi, kỹ năng sống trang bị cho các em sẽ là một phần hành trang để tiếp tục bước đi trên đường đời. Mỗi lần được tổ chức chúng tôi đều rất mừng. Riêng trại hè năm nay, để có thể diễn ra theo kế hoạch đã phải chuẩn bị đúng 3 tháng. Có rất nhiều trường hợp thuộc hoàn cảnh đặc biệt, ai cũng muốn cho các em được tham gia, tận hưởng niềm vui, nhưng việc xem xét phải ưu tiên cho trường hợp cần thiết nhất. Mong rằng với sự quan tâm này, các em trở thành con ngoan trò giỏi, cố gắng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình” - anh Đặng Huy Châu chia sẻ.

Tham gia cùng trại hè nhiều năm qua, thầy Trần Quốc Kiệt (THCS Bùi Hữu Nghĩa, TP. Long Xuyên) cho hay, hoạt động này duy trì từ thời còn tổ chức Trại hè ước mơ hồng của 5 tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Đồng hành cùng hàng trăm mảnh đời trẻ thơ trong trại hè, thầy cho rằng hoạt động rất nhân văn. Mong rằng mỗi năm không chỉ có trại hè này, trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ luôn được thụ hưởng nền giáo dục trong môi trường an toàn, tham gia tất cả hoạt động liên quan đến quyền trẻ em, sống hạnh phúc bên gia đình, ba mẹ, người thân, thầy cô và bạn bè.

MỸ HẠNH