Trắng tay đại chiến với Pháp, Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League

15/11/2020 - 08:49

Thất bại trong trận chung kết sớm của bảng 3 khi tiếp đón tuyển Pháp tại sân nhà Da Luz, Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vương Nations League dù vòng bảng còn chưa kết thúc.

Cuộc thư hùng giữa 2 nhà đương kim vô địch Euro và World Cup chính là tâm điểm của loạt trận vòng bảng thứ 5 Nations League diễn ra rạng sáng 15-11.

Từng cầm hòa tuyển Pháp 0-0 ngay tại Paris hồi tháng trước, chủ nhà Bồ Đào Nha không giấu tham vọng loại nhà vô địch World Cup 2018 khỏi cuộc đua giành vé vào bán kết Nations League mùa hai. Những nhà đương kim vô địch của giải đấu có quá nhiều lợi thế ở trận cầu sinh tử này trong bối cảnh "Gà trống Gaulois" mất tay săn bàn chủ lực Kylian Mbappe, chưa kể vừa bị Phần Lan "vùi dập" trong trận giao hữu cách đây ít ngày.

Ronaldo thi đấu nỗ lực trọn 90 phút cuộc thư hùng với tuyển Pháp

Tung ra đội hình cực mạnh với hàng công gồm toàn các hảo thủ như Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva và Bruno Fernandes, chủ nhà Bồ Đào suýt có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 6. Chỉ tiếc là cú sút xa cực mạnh của Ronaldo lại đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành tuyển Pháp khi thủ môn Hugo Lloris đã hoàn toàn bị đánh bại.

Kingsley Coman là nỗi đe dọa thường trực ờ hành lang trái đội chủ nhà

Đội khách đáp trả cũng dữ dội không kém với những pha tấn công biên cực kỳ nguy hiểm của Kingsley Coman hay hai tình huống Anthony Martial bắn phá cầu môn của Rui Patricio, trong đó có tình huống đánh đầu bóng dội xà ngang khung thành Bồ Đào Nha.

Thủ môn Rui Patricio ngăn pha dứt điểm của Anthony Martial

Thế trận tấn công tiếp tục được đôi bên duy trì với nhịp độ rất cao ở hiệp 2 và đội chủ nhà bất ngờ để thủng lưới từ một tình huống phản công nguy hiểm của đối phương. Antoine Griezmann treo bóng sang cánh trái và Adrien Rabiot tung sút chìm khiến thủ môn Rui Patricio không thể bắt dính bóng. Dường như chỉ chờ có thế, N'Golo Kante xuất hiện đúng lúc, ập vào sút bồi thành công để mở tỉ số cho tuyển Pháp phút 53.

Bồ Đào Nha lập tức tràn sang tấn công trên phần sân đối phương và tưởng chừng đã có bàn gỡ ở phút 60 nếu pha đánh đầu của Jose Fonte không đưa bóng dội cột dọc khung thành đội khách. HLV Fernando Santos sau đó tăng cường hàng loạt mũi tấn công như Diogo Jota, Trincao, Paulinho hay Joao Moutinho nhưng nỗ lực của đội chủ nhà Bồ Đào Nha không được đền đáp xứng đáng.

Bồ Đảo Nha ngỡ ngàng với bàn thua

Thua 0-1 trên sân nhà Da Luz, đương kim vô địch Bồ Đào Nha không chỉ mất ngôi đầu bảng 3 mà còn chính thức trở thành cựu vương Nations League. Kém tuyển Pháp 3 điểm, Bồ Đào Nha dẫu có thắng lượt đấu cuối cũng chẳng cách nào vượt lên trước tuyển Pháp do thất thế trong hai phen đối đầu với chính đối thủ này.

Tuyển Pháp lần đầu vảo bán kết Nations League

Không bảo vệ được danh hiệu vô địch ở sân chơi Nations League là điềm báo chẳng lành đối với Bồ Đào Nha trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở đấu trường EURO 2021 vào mùa hè năm sau. Ronaldo khi đó đã bước qua tuổi 36 còn đồng đội của anh vẫn chưa tìm ra giải pháp thoát khỏi tầm ảnh hưởng cũng như sự phụ thuộc lối chơi nơi chân sút chủ lực này.

Nỗi niềm Ronaldo

Theo ĐÔNG LINH (Người lao động)