|
|
|
Tranh sơn dầu "Sắc xuân" của họa sĩ Ngô Quang Dương. |
Triển lãm diễn ra tại không gian bên hồ Tây - điểm hẹn lý tưởng để công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô thưởng thức những tác phẩm được nâng niu, trau chuốt trong suốt nhiều năm lao động sáng tạo.
Các họa sĩ tham gia triển lãm, gồm: Đặng Đình Ngỡ, Lâm Đức Mạnh, Ngô Quang Dương, Nguyễn Văn Thuật, Vương Văn Thạo, Lưu Bảo Trung, Chu Viết Cương, Trần Đức Hùng, Nguyễn Thọ Hiếu và Lê Thư.
|
|
|
Tranh sơn dầu "Nắng vùng cao" của họa sĩ Lê Thư. |
Mỗi người một cá tính, phong cách cũng như nét riêng trên con đường nghệ thuật... song, họ gặp nhau ở điểm chung, đó là khát vọng diễn đạt mùa xuân qua cảnh sắc và hơn hết là bằng chiều sâu cảm xúc và suy tư về con người.
Ở "Xuân… kể chuyện!", người xem có thể bắt gặp những gam màu tươi sáng gợi nhắc sự khởi đầu, những đường nét mềm mại như mầm non vừa nhú, hay những bố cục trầm lắng, chiêm nghiệm tựa khoảng lặng cần thiết để con người soi chiếu lại chính mình sau một vòng quay của thời gian.
|
|
|
Tranh sơn dầu "Tĩnh vật" của họa sĩ Trần Đức Hùng. |
Xuân trong triển lãm vừa mùa của thiên nhiên, đồng thời cũng là mùa của nội tâm, đưa ký ức, hy vọng, niềm vui và cả những day dứt được kể lại bằng ngôn ngữ hội họa.
Ban tổ chức chia sẻ, triển lãm mong muốn trở thành cuộc đối thoại mở giữa nghệ sĩ và công chúng. Đến để ngắm tranh, người xem cũng được mời gọi lắng đọng và chia sẻ những cảm nhận của chính mình về cuộc sống và niềm đam mê nghệ thuật, để cùng kể tiếp câu chuyện mùa xuân theo cách riêng của mỗi người.
|
|
|
"Hoa phù dung" - tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Văn Thuật. |
Đó cũng là tinh thần cốt lõi của triển lãm, thể hiện tinh thần nghệ thuật không đứng ngoài đời sống, mà đi cùng nhịp đập của con người, phản chiếu những rung động chân thực nhất.
Trong bối cảnh đời sống mỹ thuật đương đại ngày càng đa dạng về hình thức và xu hướng, "Xuân… kể chuyện!" chọn con đường dung dị, đó là trở về với những giá trị nền tảng của nghệ thuật, nơi cái đẹp gắn với sự chân thành và thiện lương.
|
|
|
"Mùa hạ" - tranh sơn mài của họa sĩ Lưu Bảo Trung. |
Chính sự giản dị ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp triển lãm trở thành điểm hẹn đầu xuân của giới mỹ thuật và tạo nên không gian văn hóa ấm áp cho công chúng Thủ đô trong những ngày đầu năm mới.
Với tinh thần cởi mở, thân thiện, triển lãm hứa hẹn mang đến cho người xem một mùa xuân của sắc màu, suy tưởng qua những câu chuyện được kể bằng trái tim người nghệ sĩ.
|
|
|
Tranh sơn dầu "Tĩnh vật lan và quả" của họa sĩ Nguyễn Thọ Hiếu. |
Chia sẻ về triển lãm, nhóm họa sĩ cho biết "Xuân… kể chuyện!" là dịp để mỗi người sáng tạo nhìn lại hành trình sáng tạo bền bỉ của mình trong nhiều năm qua. Mỗi bức tranh, hình khối, mảng màu đều được ươm mầm từ những trải nghiệm phong phú.
Theo các họa sĩ, mùa xuân trong triển lãm biểu tượng cho sự khởi đầu, tái sinh và hy vọng. Các họa sĩ mong công chúng khi bước vào không gian, tâm hồn sẽ được lắng lại, đối thoại với chính mình, tìm thấy trong tác phẩm một phần ký ức, cảm xúc quen thuộc hay niềm đồng cảm nhẹ nhàng.
Theo Baotuyenquang.com.vn










Đọc nhiều