Trộm cắp sa lưới

29/09/2021 - 04:38

 - Trương Thành Ngọc (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tuy còn trẻ nhưng lại không thích học và lười lao động. Ngọc nghỉ học, bắt đầu trở thành đối tượng “cần chú ý” ở địa phương.

Có lối sống buông thả nên Ngọc sa ngã vào con đường nghiện ngập chất ma túy. Không làm ra tiền, để có ma túy sử dụng, đối tượng này đã ra tay trộm cắp. Nhiều lần, Ngọc đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp đủ loại tài sản khác nhau. Một hôm, Ngọc biết gia đình của H.C.T (sinh năm 1996, ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Bình, cách nhà Ngọc khoảng 10m) đang bận chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, không người trông coi nhà. Ngọc liền nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong, ­­tìm tài sản lấy trộm.

Nhằm tránh sự chú ý của hàng xóm xung quanh, Ngọc chọn thời điểm gần sáng (khoảng 4 giờ ngày 2-5-2021), lén lút đi bộ từ nhà mình sang nhà T. Quan sát xung quanh xong, Ngọc liền trèo qua hàng rào vào sân nhà. Phát hiện cây mai (cao khoảng 160cm, hoành thân cây rộng từ 13,5 - 29cm, tán rộng 160cm), Ngọc quyết định đào đất bỏ ra ngoài, rồi vác cây mai đi. Đến ngã tư Hùng Cường (thuộc ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), Ngọc thuê người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ, chạy "xe ôm") chở đi tìm nơi tiêu thụ.

Bị cáo Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên), Ngọc bị lực lượng Công an phường (đang làm nhiệm vụ tuần tra) phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Không chối cãi được, Ngọc khai hành vi phạm tội. Sau khi lập hồ sơ, Công an phường Mỹ Hòa chuyển đối tượng và tang vật đến Công an xã Vĩnh Thành.

Qua điều tra, Ngọc còn khai nhận thêm 2 vụ trộm khác trước đó, cũng tại nhà của T. Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 29-4-2021, Ngọc mang theo một bao ny-lon đi bộ đến nhà T., lén trèo qua hàng rào, dùng sức giật mạnh cửa gỗ làm hở chốt cửa rồi đi vào bên trong. Thấy chùm chìa khóa treo trên cột nhà, Ngọc lấy mở tủ thờ trộm bộ lư đồng loại I; 1 chiếc nhẫn vàng 24K (trọng lượng 1,2 chỉ) trên bàn thờ. Chưa thỏa mãn, anh ta còn nhổ thêm 1 cây mai (cao 34cm, hoành rộng 5-10cm vác đi bộ ra khu vực ngã tư Hùng Cường, thuê "xe ôm" chở đi tiêu thụ tại phường Mỹ Hòa.

Sau đó, Ngọc quay về, tiếp tục mang bộ lư đồng đến khu vực phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) bán, được bao nhiêu tiền đều tiêu xài cá nhân hết. Riêng chiếc nhẫn vàng, nghi đồ giả nên Ngọc đã ném bỏ. Sau khi hết tiền, ngày 1-5-2021, Ngọc lén lút đến nhà T. lần nữa. Lần này, mục tiêu của Ngọc là cây mai cao 70cm, hoành rộng 7-18cm.

Tương tự như trước, Ngọc vác tang vật đi bộ ra khu vực thuận lợi và thuê "xe ôm"chở đến thị trấn Phú Hòa bán. Căn cứ vào các kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản (bộ lư đồng, chiếc nhẫn và 3 cây mai vàng) Ngọc lấy trộm trên 28 triệu đồng. Ngày 4-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiến hành khởi tố Ngọc.         

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều lần đột nhập vào nhà hàng xóm, lấy trộm tài sản. Lời nói sau cùng, bị cáo mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để về lo làm ăn, có tiền trả bị hại và nuôi dưỡng cha già. Phủ nhận việc trộm để mua ma túy, Ngọc cho rằng trộm cắp để kiếm tiền trả nợ.

“Bản thân bị cáo không biết cố gắng lao động. Đã từng bị tòa án tuyên áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị, cai nghiện bắt buộc thời gian dài, nhưng bị cáo vẫn không biết sửa chữa để làm công dân tốt, sống có ích. Ngược lại, bị cáo lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào nhà bị hại trộm cắp tài sản nhiều lần. Qua đó, cho thấy bị cáo rất xem thường pháp luật” - Hội đồng xét xử phân tích, đồng thời xử phạt Ngọc 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG