Trượt dài vì ma túy

03/03/2026 - 05:00

 - Ma túy đẩy nhiều người vào vòng xoáy tội lỗi. Các vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên tiếp bị phát hiện, xử lý nghiêm, là hồi chuông cảnh báo về hệ lụy nặng nề của tệ nạn này đối với xã hội.

Bị cáo Bùi Văn Khon và Nguyễn Quốc Trọng. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

“Ngựa” quen đường cũ

Hồ Quốc Trung (SN 1989), ngụ xã Cù Lao Giêng làm thuê kiếm sống. Trung cũng có gia đình, con nhỏ như bao người khác. Tuy nhiên, sau đó Trung sa ngã và trượt dài trên con đường phạm tội. Vì những cám dỗ của cuộc sống trong xã hội, Trung phải ngồi tù khi con mới 8 tuổi. Sau gần 6 năm chấp hành án, được nơi giam giữ cải tạo, giáo dục và hướng nghiệp nhằm giúp Trung sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Với thói “ngựa quen đường cũ”, Trung tiếp tục quay trở lại con đường phạm tội, để lại nhiều tác hại, hậu quả kéo dài cho bản thân và cả gia đình, vợ chồng chia ly, con nhỏ thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người thân. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra chỗ ở của Trung tại tổ 14, ấp Tấn Phước, xã Cù Lao Giêng. Tại thời điểm kiểm tra có Hồ Quốc Trung, Huỳnh Thị Yến Nhi (vợ của Trung) trong nhà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trung cất giấu trong túi quần 1 bọc nylon bên trong có 29 đoạn ống hút nhựa được hàn kín chứa tinh thể màu trắng và 3 bọc nylon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng và nhiều tang vật khác bên trong nhà. Qua làm việc, Trung khai nhận tang vật bị thu giữ là ma túy đá mua của đối tượng tên Nguyễn Thanh Hùng (Hoàng gạo) ở Long Xuyên đem về phân lẻ bán lại. Sau đó, lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trung, thu giữ vật chứng và các vật dụng khác có liên quan.

Qua điều tra và lời khai Trung xác định, do cần tiền tiêu xài và lo cho gia đình, khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội Zalo, Trung biết Hoàng gạo có bán ma túy đá và mục đích Trung muốn kiếm tiền nhiều nên đã quyết định tiếp tục mua ma túy đá đem về phân lẻ bán lại thu lợi. Khoảng 15 giờ ngày 28/7/2025, Trung liên hệ với Hoàng gạo mua 50 gam với giá 15 triệu đồng (Trung trả trước 8 triệu đồng, còn lại nợ), có ma túy Trung phân lẻ vào các đoạn ống hút nhựa và bọc nylon đem bán lại cho các con nghiện. Số còn lại cất giấu trong túi quần và nhiều nơi trong nhà, sau đó bị bắt. Số lượng ma túy của Trung bị phát hiện bắt giữ là 47,9724 gam, Methamphetamine. Lần phạm tội này, Trung nhận mức án phạt gấp đôi lần phạm tội trước là 16 năm tù cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lôi kéo nhau phạm tội

Chưa có gia đình nên Bùi Văn Khon (SN 1989), ngụ ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng có tính lười biếng, lối sống buông thả, nghiện ngập ma túy. Theo thời gian, bản thân Khon đã bị lệ thuộc vào chất ma túy, để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và có tiền tiêu xài một cách nhanh chóng mà không mất sức, Khon đã lao vào con đường mua bán chất cấm. Mặc dù bản thân nhận thức được ma túy là chất kích thích tác hại vô cùng nguy hiểm đến con người, Khon đã dẫn đường, đưa lối cho Nguyễn Quốc Trọng (SN 2000), ngụ cùng ấp, tiếp tay phạm tội và cuối cùng cả 2 phải cùng nhau chịu hình phạt của pháp luật.

Khoảng đầu tháng 4/2025, Khon liên lạc với Lê Hoàng Phúc (Phúc Sụi), ngụ cùng địa phương mua ma túy đá sử dụng, rồi tiếp tục phân lẻ mang bán lại cho các con nghiện để thu lợi bất chính. Được khoảng 1 tháng, đến đầu tháng 5/2025, để “mở rộng” nguồn, Khon thỏa thuận giao ma túy cho Trọng tiếp giúp Khon giao ma túy cho con nghiện hoặc Trọng có thể bán cho các con nghiện khác thì Trọng được nhận tiền công 200.000 đồng/1 lần tiêu thụ giúp. Ngày 29/5/2025, Công an xã Mỹ Hòa Hưng đến nhà Khon kiểm tra thì phát hiện trên người Trọng có 8 bọc ma túy đá, tại phòng ngủ của Khon có 24 bọc ma túy và nhiều dụng cụ tang vật có liên quan. Theo đó, tổng số lượng ma túy phát hiện thu giữ của cả 2 là 14,2975 gam, Methamphetamine.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Khon chịu mức hình phạt 10 năm tù, Trọng bị tuyên 7 năm tù cùng tội mua bán trái phép chất ma túy.

NGUYỄN HƯNG