Từ trộm chuyển thành cướp

16/05/2022 - 14:37

 - Mang nhiều tiền án, trong đó có 3 án tích về hành vi “Trộm cắp tài sản”, nhưng Lê Văn Tuấn (sinh năm 1988, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) vẫn trượt dài trên con đường bất chính. Lần phạm tội này, Tuấn thực hiện hành vi manh động hơn, nên thời gian ngồi tù lâu hơn.

Bị cáo Tuấn nghe tuyên án

Là một thanh niên mạnh khỏe, nhưng Tuấn lại trở thành kẻ thường xuyên trộm cắp vì bản tính lười lao động. Từng bị đưa vào trường giáo dưỡng, đến xử phạt bằng hình thức ngồi tù, Tuấn vẫn không chịu thay đổi, sửa chữa bản thân. Sống bằng “nghề” trộm cắp, thời gian hoạt động của Tuấn vào lúc đêm khuya, vắng người cho đến khi ngày mới bắt đầu.

Khoảng 21 giờ ngày 23/2/2021, Tuấn điều khiển xe môtô biển số 67L1-155.06, chở Đỗ Thành Nam (sinh năm 2005, ngụ khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước) đi từ TP. Long Xuyên về hướng thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) để tìm tài sản trộm cắp. Trên địa bàn huyện Thoại Sơn, Tuấn chạy xe lòng vòng suốt cả đêm, vẫn không “thu hoạch” được gì. Đến 8 giờ sáng hôm sau, Tuấn chở Nam đến quán nước của bà C.T.T (ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) để mua cà-phê. Trong lúc nói chuyện, thấy trên cổ bà T. đeo sợi dây chuyền vàng và cháu ngoại B.T.T.V (sinh năm 2016) đeo sợi dây chuyền, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tuấn ghé vào quán, cùng Nam giả vờ nằm võng nghỉ ngơi, chờ cơ hội ra tay. Chỉ có một mình, không thể nào lấy tài sản của 2 bà cháu cùng lúc, Tuấn quay qua rủ Nam cùng giật dây chuyền. Trước giờ chưa phạm tội, Nam sợ hãi, không đồng ý.

Thấy vậy, Tuấn quyết định ra tay một mình. Khoảng 30 phút sau khi thăm dò tình hình, Tuấn kêu Nam ra xe đợi, tự mình vào tính tiền rồi đi về. Tuấn đến quầy tính tiền, mua thêm 2 ly nước nữa mang đi. Lợi dụng lúc bà T. đang tập trung pha cà-phê, không chú ý, Tuấn đứng đối diện, xô bà T. ngã vào vách trong quầy. Bị xô bất ngờ, bà T. nhanh tay đẩy Tuấn ra xa. Nhưng sức người cao tuổi không thể nào chống lại sức trẻ. Bà T. bị Tuấn xông đến, dùng tay đấm trúng vào vùng cấm, làm bà té ngã xuống nền gạch, không phản kháng được nữa. Lúc này, Tuấn nhào đến giật đứt sợi dây chuyền trên cổ bà T. Trước khi tẩu thoát, Tuấn tiếp tục xông đến cháu V. (đang nằm trên giường cách đó 4m), giật thêm sợi dây chuyền rồi chạy ra xe, chở Nam chạy về hướng thị trấn Núi Sập. Sau đó, bà T. gọi điện thoại báo tin cho T.M.H (con ruột, đang ở chợ Vọng Đông) biết sự việc. Đứng chờ sẵn, phát hiện cả 2 có đặc điểm như lời bà T. miêu tả, H. chặn xe, làm Tuấn đâm vào hàng rào nhà người dân, té ngã xuống đường. Tuấn bỏ xe và Nam lại, chạy bộ thoát thân. Riêng Nam, vì không tham gia với Tuấn, không bỏ chạy, nên bị H. bắt giữ, đưa cùng tang vật về trụ sở Công an xã Vọng Đông làm việc.

Ngày 25/2/2021, sau khi trốn thoát, Tuấn nhờ Nguyễn Văn Vũ (ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bán giúp 2 sợi dây chuyền. Vũ điều khiển xe môtô chở Tuấn đến tiệm vào “K.Q” (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) bán 2 sợi dây chuyền, tổng cộng 11,5 triệu đồng. Tuấn cho Vũ 2 triệu đồng tiền công, còn lại tiêu xài cá nhân. Qua làm việc nhanh với Nam, ngày 26/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn mời Tuấn về làm việc. Biết không thể chối cãi, Tuấn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả giám định 2 sợi dây chuyền vàng 18k (trọng lượng 5 chỉ và 0,8 chỉ) có tổng trị giá gần 23,4 triệu đồng. Đồng thời, qua kết quả xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chủ sở hữu xe môtô do Tuấn chạy là xe bị mất trộm vào tháng 1/2021 (tại khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên). Ngày 5/3/2021, Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn khởi tố, điều tra. Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai, Tuấn thành khẩn thừa nhận như nội dung cáo trạng truy tố.

Với hành vi tái phạm nguy hiểm, cùng với nhiều tiền án trước đó, Tuấn bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo Điểm e (phạm tội đối với người dưới 16 tuổi), Điểm h (tái phạm nguy hiểm), Khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải bồi thường số tiền tương ứng với giá trị tài sản thiệt hại cho bị hại.

NGUYỄN HƯNG