
Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Cấm gặp gỡ gia đình thanh niên Nguyễn Chí Nhịn. Ảnh: GIA KHÁNH
Những lá đơn từ sườn núi
Nguyễn Chí Nhịn, ngụ ấp Vồ Đầu (19 tuổi), là con út trong gia đình có 3 anh em. Cha mất sớm, mẹ bị tai biến hơn 1 năm nay, cuộc sống gia đình chủ yếu trông vào quán ăn nhỏ, Nhịn phải nghỉ học từ lớp 11 để phụ giúp gia đình. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thanh niên ấy vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc mà còn là môi trường để rèn luyện, trưởng thành. Tôi mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) sẽ tìm được việc làm ổn định, phụ giúp mẹ, từng bước ổn định cuộc sống”, Nhịn chia sẻ, đôi mắt lấp lánh ước mơ.
Trong đợt tuyển quân năm 2026, xã Núi Cấm ghi nhận nhiều trường hợp thanh niên tình nguyện nhập ngũ dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Thanh niên Võ Quang Khải, ngụ ấp Thiên Tuế là một điển hình. Cha làm thuê, mẹ buôn bán nhỏ, Khải học xong lớp 12 cũng đi làm, mang về nguồn thu nhập cho gia đình. Khi Khải trúng tuyển NVQS, gia đình không tránh khỏi lo lắng về kinh tế. Ông Võ Văn Beo, cha của Khải chia sẻ: “Biết cuộc sống sẽ túng thiếu hơn, nhưng vợ chồng tôi ưu tiên cho con làm tròn trách nhiệm công dân. Ông nội của Khải từng tham gia cách mạng, là thương binh, nên gia đình rất ủng hộ để con được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội”.
Ở một góc khác của sườn núi Cấm, Nguyễn Võ Minh Phương, ngụ ấp An Hòa mang ước mơ quân đội từ những câu chuyện của ông ngoại, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Phương đăng ký dự thi vào trường sĩ quan nhưng chưa đạt nguyện vọng. Không nản chí, Phương tiếp tục viết đơn nhập ngũ, mong muốn chạm đến quân hàm sĩ quan trong tương lai. Phương bày tỏ: “Tôi yêu thích môi trường quân đội từ nhỏ. Được nhập ngũ là cơ hội để tôi rèn luyện bản thân, nếu có điều kiện tôi sẽ tiếp tục đăng ký thi vào trường quân đội”.
Sự cách trở về địa hình, khó khăn về gia cảnh không thể ngăn những lá đơn tình nguyện của Nhịn, Khải, Phương trong mùa tuyển quân năm nay. Ngược lại, niềm khát khao được trở thành quân nhân càng cháy bỏng, họ nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực bằng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.

Nguyễn Chí Nhịn phụ mẹ dọn hàng quán. Ảnh: GIA KHÁNH
Vững chỉ tiêu giao quân
Xác định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là chỉ tiêu đầu tiên phải hoàn thành hằng năm, Đảng ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng NVQS xã Núi Cấm đã phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, từng ngành, từng địa bàn; triển khai nghiêm túc văn bản hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch.
Một trong những khó khăn lớn của xã Núi Cấm là tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa cao; nhiều trường hợp không khai báo tạm trú, gây khó khăn cho công tác quản lý. Địa bàn còn có đông đồng bào Khmer sinh sống, trong khi một bộ phận cán bộ cơ sở chưa thông thạo tiếng dân tộc. Để khắc phục, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã, đoàn thể, trưởng ban nhân dân ấp, tổ trưởng tổ an ninh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc… trực tiếp đến từng hộ gia đình vừa nắm tình hình, vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Theo thống kê, toàn xã Núi Cấm đăng ký quản lý 138 công dân tuổi 17; đăng ký bổ sung gần 600 công dân trong độ tuổi từ 18 - 27. Qua các bước xét duyệt, sơ tuyển và khám sức khỏe, Hội đồng NVQS xã lựa chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, tư tưởng ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Thanh Đạt - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS xã Núi Cấm cho biết: “Hoàn thành chỉ tiêu giao quân là kết quả của quá trình nắm nguồn, quản lý, giáo dục, vận động thanh niên. Đây là chỉ tiêu phải hoàn thành đầu năm, nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác”.
5 năm trước, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã An Hảo (nay là xã Núi Cấm) cũng ngay mùa tuyển quân. Cuộc trò chuyện thường xuyên bị ngắt quãng, vì chị bận rộn chuẩn bị hậu cần cho công tác tuyển quân, lên xuống núi nhiều lần để chở đồ, chở người. Thấm thoắt chị đã gắn bó với công việc này 8 năm. Chị cho biết: “Dù có kinh nghiệm nhưng khi sáp nhập xã, tôi vẫn không thể hình dung hết khối lượng công việc tăng lên nhiều như vậy. Tuy nhiên, nhờ chịu khó nghiên cứu, nắm rõ địa bàn trên núi, nên kết quả công việc từng bước được nâng lên, theo kịp tiến độ và quy trình tuyển quân”.
Hoàn thành chỉ tiêu giao quân tức là hoàn thành một nhiệm vụ quốc phòng, hoàn thành chỉ tiêu chính trị đầu tiên của năm, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân trên “nóc nhà miền Tây” này.
GIA KHÁNH