Quê hương nhà thơ Tản Đà có núi Tản Viên, sông Đà nổi tiếng, Nguyễn Khắc Hiếu (1988-1939) ghép tên núi, sông thành bút danh.
Nguyễn Huy Tự sinh tháng 7 năm Quý Hợi (tháng 8-1743) trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng ở Hà Tĩnh. Ông là con trai trưởng của danh sĩ Thám hoa Nguyễn Huy Oánh là con rể của TS. Nguyễn Khản (anh Nguyễn Du) ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Ngày 8-2, Asahi - nhật báo lớn thứ hai tại Nhật Bản đã đăng tải bài viết về H’Hen Niê. Tờ này nhắc đến cô như một nhân vật tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho những cô gái dân tộc thiểu số.
Sáng 9-2, hàng nghìn du khách đã tụ hội về gò Đống Đa cùng dâng hương, tham dự Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và chứng kiến thời khắc gò Đống Đa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Khai bút đầu Xuân từ lâu đã được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Những nét chữ đầu tiên của năm thường gửi gắm mong muốn về những điều tốt lành, may mắn, hạnh phúc trong năm mới; đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học.
Nếu trước đây ở Kiên Giang từng xuất hiện cây đàn tự chế từ cái thau, ống tre và sợi dây thì An Giang đang là nơi sở hữu cây đàn do chàng thanh niên 8X tự chế từ “que đè lưỡi”. Thú vị ở chỗ, người làm ra chiếc đàn này chưa hề biết đàn và công việc hàng ngày của anh là công tác hành chính văn phòng.
Là đất, là điệp, là màu vẽ, là bàn tay tài khéo của nghệ nhân làng tranh Đông Hồ. Những chú lợn phỗng đất đã ra đời như thế. Như bước ra từ lòng đất và những sắc tranh dân gian nơi đây.
Ai cũng có một nghề để mưu sinh, cống hiến, dù lớn lao hay là việc nhỏ bé đều có một vị Tổ nghề - đấng khai cơ lập nghiệp. Tổ nghề có thể là con người “bằng xương, bằng thịt” hay gắn liền với huyền thoại, câu chuyện dân gian, cũng có thể là sự tích hay truyền miệng.
Walt Disney, một trong những công ty giải trí lớn nhất thế giới của Mỹ, đang trong quá trình hoàn tất thủ tục mua lại phần lớn cổ phần trong 21st Century Fox.
Sáng 6-2 (tức mùng 2 Tết), Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại không gian hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) rực rỡ sắc màu, tấp nập khách đến xin chữ và thưởng lãm nghệ thuật thư pháp.
Từ một cô gái người dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, H’Hen Niê đã có những bước bứt phá vượt bậc khẳng định mình khi không chỉ dừng lại ở danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2017 mà còn ghi danh trên đấu trường nhan sắc quốc tế bằng việc lọt vào Top 5 Miss Universe- Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, và hơn thế nữa cô đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.
Dù hiển hiện dưới hình dạng nào, màu sắc ra sao, những chiếc bánh chưng với gạo nếp, lá dong, đỗ, thịt… vẫn gói trọn hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Có mặt trên đời chỉ hơn nửa thế kỷ, soạn giả tài danh Hoa Phượng (1933-1984) để lại cho đời gần 100 vở cải lương, trong đó tuyệt phẩm “Ông Cò quận 9” có sức sống mãnh liệt...
Không ồn ào, không scandal, Trương Y Du - người con quê hương Chợ Mới (An Giang) từng bước khẳng định vị thế trong làng giải trí Việt với những album thành công nhất: Bí mật trái tim, Chia tay thử… và tạo được ấn tượng trong lòng người yêu nhạc.
Mỗi khi tết đến xuân về, trên mâm cỗ vẫn đủ đầy bánh mứt, thịt kho, dưa hành, vẫn may áo mới, vẫn được lì xì. Thế nhưng có không ít người vẫn đang tự hỏi: Hồn tết giờ ở đâu?
Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sẽ có những chương trình truyền hình đặc sắc nào đáng chú ý, những bộ phim Tết nào sẽ được phát sóng phục vụ khán giả truyền hình?
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mọi người lại tìm những khóm hoa, chậu cây cảnh đẹp để trang trí trong nhà với hy vọng một năm mới nhiều may mắn, tốt lành.
Tết Âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán, là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á.
Có thể nói, 2018 là năm thăng hoa thật sự của nhan sắc Việt. Không còn quẩn quanh với những vương miện ao làng hay những cuộc chơi 'tự sướng' là chính, nhan sắc Việt đã thực sự bứt phá mạnh mẽ, trở thành một tên tuổi nổi bật và có lẽ cũng đầy đáng gờm trong thời gian tới.
Ngày đó, cuộc sống tuy còn khó khăn, không đủ đầy như bây giờ nhưng Tết đến, dù giàu sang hay nghèo khó, ai cũng cố gắng làm sao để “ngày 30 Tết, thịt treo trong nhà”. Thuở ấy, thiếu thốn trăm bề nhưng niềm háo hức, rạo rực mong chờ Tết luôn là điều gì đó rất thiêng liêng.