Vào tù vì phạm pháp

08/06/2023 - 07:00

 - Thay vì chí thú làm ăn, sống lương thiện, các thanh niên này lại thể hiện sự hung hăng, sa ngã vào con đường phạm tội, để rồi phải vào tù.

Đôi bạn nghiện rủ nhau trộm cướp

Mách Thanh Phong (sinh năm 1990, ngụ khóm Châu Quới 1) và Trần Anh Tài (sinh năm 1989, ngụ khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) quen biết nhau khi cùng đến Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc nhận thuốc Methadone điều trị cai nghiện ma túy. Thay vì cùng cai nghiện, cả 2 lại chuyển hướng phạm pháp để có tiền tiêu xài.

Trưa 10/10/2022, Phong đến giao lộ Phan Đình Phùng - Trương Định (phường Châu Phú B) xin cơm từ thiện, gặp Tài điều khiển xe gắn máy chạy đến nói chuyện, hỏi thăm. Thấy Tài có xe, Phong rủ đi cướp giật tài sản, lấy tiền mua ma túy sử dụng. Cả 2 chạy lòng vòng trung tâm TP. Châu Đốc tìm “con mồi”.

Đến đường Thủ Khoa Huân, phát hiện Nguyễn Thảo V. (sinh năm 2000, ngụ phường Vĩnh Mỹ, bán vé số kiến thiết) đang chạy xe đạp điện, phía trước xe để túi xách (bên trong có 146 tờ vé số; 1 điện thoại di động; 1 đồng hồ đeo tay và nhiều vật dụng cá nhân), Tài bám theo sau. Gặp đường vắng, Tài vượt lên, Phong giật túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tài và Phong tại phiên tòa lưu động

Sau đó, cả 2 lẩn trốn tại nhà thuê của 1 người bạn. Phong lấy 24 tờ vé số kiến thiết và đồng hồ đeo tay vừa cướp giật được đem bán, rồi mua ma túy sử dụng một mình. Sau khi tiếp nhận tin báo của người bị hại, kết quả trích xuất camera an ninh, Công an phường Châu Phú B tìm đến nơi, thu giữ đồ vật, tài sản do Phong và Tài cướp giật được, đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trước đó cả 2 còn gây ra 2 vụ phạm tội khác. Trưa 13/7/2022, Phong lẻn vào nhà, lấy trộm điện thoại đang sạc trong nhà một người dân, bán được 950.000 đồng. Chiều 10/9/2022, Phong, Tài giật điện thoại di động ở khu dân cư. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt trên 5,4 triệu đồng.

Phong từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, lại tiếp tục vi phạm. Dù tài sản bị chiếm đoạt không đáng kể, nhưng các bị cáo có hành vi nguy hiểm (sử dụng xe gắn máy cướp giật). Vì vậy, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc quyết định xử phạt Phong 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” và 1,5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Tài bị xử phạt 3,5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

“Thích” thể hiện

Vừa chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích, trở về địa phương sinh sống chưa được bao lâu, Nguyễn Ngọc Thạch (sinh năm 1997, ngụ ấp Hà Bao 1, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú) lại tiếp tục "quay về" nhà tù, vì bản tính hung hăng.

Bị cáo Thạch nghe tuyên án

Khoảng 18 giờ, ngày 27/2/2022, Thạch cùng Huệ (sống chung như vợ chồng với Thạch, chưa rõ lai lịch), Huỳnh Quốc Việt, Lê Thị Lụa, Nguyễn Thị Hồng Phương và Lân Anh (bạn của Việt, không rõ lai lịch) đến ăn uống ở phường Núi Sam (TP. Châu Đốc). Trong lúc nhậu, Thạch nói với Việt sẽ quậy phá quán. Nghĩ Thạch say rượu nói đùa, nên Việt không nói gì, tiếp tục nhậu.

Gần 3 tiếng sau, mọi người về trước, Thạch yêu cầu nhân viên quán kêu anh Nguyễn Quốc Toàn (chủ quán) trực tiếp tính tiền thì mới trả. Thấy vậy, Toàn mang phiếu cho Thạch xem, tiền đồ ăn và nước uống 644.000 đồng. Tuy nhiên, do biết Thạch nên Toàn chỉ tính 500.000 đồng. Thạch nói đi lấy tiền, sẽ quay lại trả, kêu Việt ngồi đợi.

Khoảng 15 phút sau, Thạch quay lại quán, mang theo cây dao tự chế dài 96cm, lớn tiếng chửi: “Tao ở tù mấy tháng mà nó quên tao rồi. Ngày mai không cho quán bán nữa, không cho ai đến ăn”. Đi đến bàn nào, Thạch cầm dao chĩa đe dọa khách đi về, không cho trả tiền. Khách hoảng sợ bỏ đi hết. Không dừng lại, Thạch cầm dao chém làm rơi đổ, hư hỏng thức ăn, đồ vật trong quán.

Thấy Thạch hung hăng, Toàn chạy trốn vào bếp. Thạch lấy 700.000 đồng đi theo, lớn tiếng nói với Toàn: “Mày tính tiền đi, bao nhiêu anh em tao trả, không thiếu mày một xu”. Sợ quá, Toàn khuyên Thạch đi về, đừng quậy nữa. Lúc này, Việt lấy tiền trong tay Thạch, nhét vào tay Toàn và cùng nhân viên quán kéo Thạch đi về. Để dao ở gốc cây trước quán, Thạch quay vào khu ăn uống, la hét um sùm. Em của Toàn lén lấy dao cất giấu. Thấy bị mất dao, Thạch tiếp tục đập phá, đánh vào mặt Toàn.

Công an phường Núi Sam mời Thạch và Việt về trụ sở làm việc. Trong lúc đang làm việc, Thạch tự lấy ly thủy tinh đập vào đầu gây thương tích. Thạch không cho Việt chở đến Trạm Y tế phường Núi Sam điều trị thương tích, mà chở Việt đến quán ăn lúc nãy. Toàn và các nhân viên chạy trốn. Việt chạy theo đứng bên ngoài nhà kho lớn tiếng chửi thề và kêu Toàn ra nói chuyện. Thạch lấy nhiều chai nước ngọt để bên ngoài nhà bếp ném loạn xạ. Cả 2 bỏ đi đến ngã ba Bưu điện Núi Sam rồi quay lại, nhưng quán đóng cửa.

Toàn kiểm tra, phát hiện tài sản bị Thạch phá hoại, gồm: Bàn, ghế, quạt, ly… gần 26 triệu đồng do khách bỏ đi chưa thanh toán. Toàn đến trình báo cơ quan công an. Thạch đến công an đầu thú, nhưng sau đó bỏ trốn. Qua kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 2,6 triệu đồng. 

Tại phiên tòa lưu động, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc xử phạt Thạch 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và 2,5 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

NGUYỄN HƯNG