Vững vàng tư tưởng, trọn nghĩa non sông

12/01/2026 - 05:00

 - Đầu năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bước vào giai đoạn cao điểm. Trong bức tranh chung ấy, nổi bật là hình ảnh những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tư tưởng vững vàng, sẵn sàng gác lại dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự xã gặp gỡ Trần Thanh Tuấn (thứ 2, từ phải qua) và gia đình. Ảnh: GIA KHÁNH

Nguyễn Hoàng Thông, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Long Điền để lại nhiều xúc động đối với cán bộ làm công tác tuyển quân và chính quyền địa phương. Vừa tròn 19 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, Thông sớm đối diện với những mất mát lớn trong cuộc sống. Cha mất do tai nạn lao động, gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai người mẹ. Mẹ Thông đi làm thuê đủ nghề để nuôi 2 con học. Họ nương tựa nhau trong căn nhà đơn sơ, mọi chi tiêu đều trông chờ vào đồng tiền công ít ỏi của người mẹ.

Trong hoàn cảnh ấy, nhiều người cho rằng Thông sẽ tìm cách đi làm phụ giúp gia đình. Thế nhưng, khi nhận được thông báo gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Thông không né tránh, cũng không dao động. “Môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện ý chí, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình là thanh niên thì phải có trách nhiệm với đất nước trước”, Thông bộc bạch. Sự chín chắn trong suy nghĩ của chàng trai 19 tuổi không chỉ khiến những người trực tiếp làm công tác tuyển quân thêm trân trọng mà còn lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng dân cư.

Cùng ấp với Thông, thanh niên Trần Thanh Tuấn cũng là trường hợp tiêu biểu, thể hiện rõ tinh thần đặt trách nhiệm chung lên trên lợi ích cá nhân. Vừa tốt nghiệp cao đẳng công nghệ ôtô, Tuấn có nghề nghiệp ổn định. Nếu lựa chọn đi làm ngay tại cơ sở sửa chữa hoặc doanh nghiệp dịch vụ, Tuấn hoàn toàn có thể ổn định cuộc sống, phụ giúp gia đình về kinh tế.

Là người Công giáo, hằng tuần, Tuấn đều tham gia sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ. Trước ngã rẽ cuộc đời, Tuấn không tránh khỏi băn khoăn khi phải tạm gác lại công việc, thu nhập và sinh hoạt tôn giáo để bước vào môi trường mới. Sau khi được các chức việc trong Giáo xứ Mỹ Luông, cán bộ địa phương tuyên truyền, phân tích rõ ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tuấn mạnh dạn đăng ký. “Tôi nghĩ rằng, còn trẻ thì phải cống hiến. Môi trường quân đội giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và ý chí. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi vẫn có thể tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình”, Tuấn chia sẻ.

Ông Trần Văn Mười (giữa) gặp gỡ, động viên các thanh niên nhập ngũ. Ảnh: GIA KHÁNH

Trong căn nhà nhỏ, ông Trần Thanh Tâm, cha ruột Tuấn cho biết, điều khiến ông trăn trở nhất không phải là chuyện con đi xa mà là nỗi lo con sẽ vất vả trong môi trường mới. “Được địa phương, giáo xứ tuyên truyền, tôi hiểu đây là trách nhiệm của con. Gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ con lên đường, mong con cố gắng rèn luyện trở thành quân nhân tốt”, ông Tâm bày tỏ.

Một điểm nổi bật trong công tác tuyển quân ở xã Long Điền năm 2026 là vai trò tích cực của Giáo xứ Mỹ Luông. Theo ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Ban Thường vụ Giáo xứ Mỹ Luông, tinh thần kính Chúa yêu nước tiếp tục được khẳng định thông qua việc thanh niên Công giáo nghiêm túc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là hành động cụ thể thể hiện lý tưởng người Công giáo tốt là người công dân tốt, góp phần sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đợt khám tuyển vừa qua, xã có 80 công dân là giáo dân tham gia, trong đó có 2 thanh niên đủ điều kiện, sẵn sàng nhập ngũ.

Theo Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Điền Nguyễn Huỳnh Hoài Thanh, đơn vị phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các khâu đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách, sơ tuyển và khám sức khỏe đều được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch; công tác phối hợp tuyên truyền được duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của Nhân dân.

Công tác tuyển quân ở xã Long Điền không đơn thuần là câu chuyện của chỉ tiêu, số lượng mà còn là câu chuyện của niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận được hun đúc từ cơ sở. Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên sức mạnh bền bỉ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, góp phần giữ vững ổn định địa phương, củng cố thế trận lòng dân và tiếp nối truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay.

GIA KHÁNH