World Cup 2026: ‘Làn sóng xanh’ Curacao và hành trình hiện thực hóa giấc mơ không tưởng
14/06/2026 - 09:07
Lần đầu tiên trong lịch sử, cái tên Curacao xuất hiện trên bản đồ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
AA
Lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca ở Mexico ngày 11/6/2026 đã mở màn cho bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada, với 48 đội tuyển tranh tài ở 104 trận đấu. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Với quy mô dân số vỏn vẹn 150.000 người, quốc đảo nhỏ bé vùng Caribbean chính thức xô đổ mọi kỷ lục để trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng giành vé tham dự một kỳ World Cup, viết nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất lịch sử thể thao.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngay ở trận chào sân, Curacao - với biệt danh “Làn sóng xanh” - sẽ có cuộc đụng độ với “Cỗ xe tăng” Đức lừng lẫy. Đây là phát súng mở màn cho hành trình huyền thoại của một quốc gia kiên cường nằm cách bờ biển Venezuela chỉ 60 km. Mỗi khi nhắc đến tấm vé lịch sử này, trái tim người dân đảo lại rung lên một niềm tự hào khôn tả. Dù World Cup mở rộng quy mô lên 48 đội đã mở toang cánh cửa cho các đội “vùng trũng”, nhưng kỳ tích của Curacao hoàn toàn không phải là ván bài may rủi. Đoàn quân của chiến lược gia lão luyện Dick Advocaat đã càn quét chiến dịch vòng loại để duy trì mạch bất bại đầy kiêu hãnh, vượt qua những đối thủ mạnh trong khu vực.
Tại trận hạ màn gặp Jamaica, Curacao chỉ cần 1 điểm để chạm tay vào lịch sử. Kịch bản đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ khi Jamaica được hưởng penalty lúc tỷ số đang là 0-0. Cả quốc đảo nín thở chờ thời khắc giấc mộng tan vỡ, nhưng VAR đã trở thành cứu tinh khi can thiệp để trọng tài hủy quyết định. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả đội đã đổ gục xuống sân bật khóc. Tiền đạo Kenji Gorré khi đó nói rằng họ đã hoàn thành giấc mơ của cả dân tộc.
Chiến tích này là một phép màu thực sự bởi tại Curacao, bóng chày mới là môn thể thao số một, trong khi giải bóng đá quốc gia vẫn mang tính bán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tấm vé World Cup đã kích hoạt một cơn sốt túc cầu cuồng nhiệt chưa từng có. Sau chiến thắng đó, cả hòn đảo thức trắng suốt 24 giờ trong tiếng pháo hoa và những đoàn xe diễu hành bất tận. “Làn sóng xanh” đã trở thành biểu tượng gắn kết quốc gia vĩ đại.
Sự lột xác của đội bóng hạng 82 thế giới, mới nhen nhóm từ năm 2011 sau khi Curacao trở thành một quốc gia cấu thành của Vương quốc Hà Lan, mang đậm dấu ấn của nền bóng đá xứ sở hoa tulip. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Dick Advocaat, Curacao đã kích hoạt triệt để “nguồn tài nguyên” là dàn cầu thủ sinh ra hoặc lớn lên tại Hà Lan nhưng mang dòng máu đảo quốc. Những cánh chim đầu đàn như Tahith Chong đã đem tư duy chơi bóng đỉnh cao châu Âu về cống hiến cho quê hương.
Cùng với đó, việc HLV Dick Advocaat tái xuất vào tháng 5 sau một thời gian ngắn rút lui vì việc gia đình đã khiến vị chiến lược gia 78 tuổi chính thức đi vào sử sách với tư cách là vị thuyền trưởng cao tuổi nhất từng cầm quân tại một kỳ World Cup.
Rơi vào bảng đấu “tử thần” trước các đối thủ mạnh như Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà, Curacao vẫn đặt mục tiêu giành vé vào vòng hai. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Curacao, ông Gilbert Martina tuyên bố tinh thần chiến đấu chính là vũ khí tối thượng. Nếu giữ vững khát vọng và nguồn năng lượng rực lửa như ở vòng loại, mọi giới hạn đều có thể bị phá bỏ.
Theo THÙY LINH (TTXVN)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: