- Chiều 11/11, UBND phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao tặng Nhà tình thương cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của người cha, để lại mẹ già, 2 đứa con thơ dại, cùng người vợ trẻ với nghề công nhân giày da, thu nhập không đủ lo cho gia đình.
Từ lúc lọt lòng mẹ 13 ngày đến nay là 21 tháng tuổi nhưng thời gian ở bệnh viện của cặp đôi song sinh Trương Việt và Trương Nam (tổ 22, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Bởi những căn bệnh thường xuyên kéo đến làm sự sống hàng ngày của các em trở nên thật khó chịu.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của bà Nguyễn Thị Tạo (59 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn, An Giang) khi một mình tần tảo mưu sinh kiếm tiền nuôi chồng và con mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay. Tuổi cao, sức yếu không kham nổi các công việc thôn quê, cuộc sống của gia đình bà giờ đây gặp rất nhiều khó khăn.
Những cánh đồng hoa dừa cạn đẹp ngút ngàn xuất hiện ngày càng nhiều trong tỉnh vô tình trở thành “điểm hẹn” thu hút khách thập phương đổ xô về tham quan chụp ảnh.
Trong lúc không ít người thiếu ý thức bảo vệ môi trường quanh khu dân cư và nơi công cộng, có những người không ngại vất vả, đang ngày đêm làm công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường sạch đẹp.
Tròn 5 tuổi mà bé Nguyễn Gia Bảo (ngụ tổ 4, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) không biết nói, nhận thức mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ 3 tuổi. Em bị tổn thương não từ một tai nạn, thế nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên việc chạy chữa gặp nhiều khó khăn.
Mặc dù có dấu hiệu bị tai biến nhưng chú Nguyễn Tinh Sương (76 tuổi, ngụ nhà số 53/3 ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) vẫn cố gắng đi bán vé số lo cho gia đình. Đến nay thì sức khỏe chú ngày càng suy kiệt…
Vướng căn bệnh liệt cơ khí quản nguy hiểm, hơn 6 tháng qua, anh Nguyễn Văn Trải (43 tuổi, tổ 1, ấp Phúc Hậu, xã Phú Thọ, Phú Tân) sống bằng máy thở ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Hiện nay, gia đình anh đã kiệt quệ về kinh tế, người vợ bị kiệt sức chỉ biết nhìn người chồng… “chờ ngày chết”.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Người mẹ trẻ mắc bệnh suy thận”, viết về hoàn cảnh của em Nguyễn Phạm Ngọc Hân (ngụ tổ 15, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú) mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, gia đình không còn khả năng đưa em đi điều trị bệnh, anh Việt (CLB Thứ Bảy), bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, anh Nguyễn Văn Đẳng và một bạn đọc chuyển khoản hỗ trợ em Ngọc Hân 4,5 triệu đồng, góp phần giúp em có điều kiện đi chạy thận.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của chị Lưu Thu Thuận (sinh năm 1988, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) không may mắc phải căn bệnh viêm loét trên da, chân tay co rút, sỏi túi mật, hội chứng thận hư. Chị sống cảnh một mình nuôi 2 con nhỏ với nhiều thiếu thốn, rất cần sự yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng.
“Hoàn cảnh gia đình của anh Nguyễn Văn Lỳ (người dân đang sinh sống trên Kênh Công Điền, thuộc tổ 18, ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) trước giờ rất khó khăn, phải làm mướn mưu sinh nhưng không lo đủ cuộc sống gia đình cho vợ con. Hiện nay, anh mắc bệnh hiểm nghèo với khối u trực tràng, cuộc sống gia đình ngày càng chật vật, cần lắm sự yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng” - Trưởng ban Nhân dân ấp Phú Hữu Trần Thanh Tiềng kêu gọi.
Cùng gặp nhau ở tâm hướng thiện, Tổ từ thiện Long Hòa (xã Long Hòa, Phú Tân) với thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau đã hợp sức trở thành địa chỉ kết nối những trái tim nhân ái tới những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ em… Nhiều năm qua, công tác từ thiện của tổ không chỉ thực hiện trong huyện mà còn mở rộng vòng tay giúp đỡ các địa phương lân cận.
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Lên (43 tuổi, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, Châu Thành). Anh Lên là lao động chính trong căn nhà có 4 người. Tháng 2-2019 vừa qua, căn bệnh thoái hóa não bùng phát, khiến anh phải sống cuộc đời “thực vật” từ đó đến nay.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Phạm Ngọc Hân (ngụ tổ 15, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú) khi đang còn rất trẻ (22 tuổi) lại mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Sự sống mong manh của em được níu kéo từ 2 lần chạy thận lọc máu mỗi tuần ở bệnh viện, trong khi gia cảnh hết sức khó khăn.
Đến nay, chỉ tính riêng ở huyện Tri Tôn đã có 8 “Cửa hàng 0 đồng - thừa thì cho, thiếu thì nhận” được mở ra tại trung tâm huyện và các xã. Mô hình này không chỉ giúp đỡ cho lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm quần áo lành lặn để mặc, mà còn trở thành địa chỉ tin cậy để những tấm lòng hảo tâm gửi gắm tình thương, cùng chung tay sẻ chia vì cộng đồng.
Mang trên mình căn bệnh u xơ thần kinh từ năm 15 tuổi, anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1974, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) phải sống chung với “hàng ngàn” nốt sần trên da suốt 30 năm nay.
Ngày 14-12, tại TX. Tân Châu, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh trao học bổng “Nâng bước tương lai” gồm 20 xe đạp cho học sinh nghèo TX. Tân Châu, với tổng trị giá 30 triệu đồng.
Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Lắm (68 tuổi, ngụ tổ 8, ấp An Thạnh, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú). Cuộc đời của bà Lắm có hơn 50 năm sống trong nghịch cảnh và nghèo khó. nhà có 10 thành viên, vợ chồng bà sống bằng nghề giăng câu, thả lưới… cuộc sống hết sức khó khăn.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Thương cảnh 3 mẹ con nghèo khó, bệnh tật”, viết về hoàn cảnh của bà Phạm Thị Ninh, bị bệnh tim, mắt không nhìn thấy, con trai lớn không nghề nghiệp ổn định phải nuôi mẹ và em trai bị bệnh xơ gan nằm một chỗ, anh Võ Phước Long và chị Trịnh Thị Nga đã chuyển hỗ trợ bà Ninh 4 triệu đồng, góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của gia đình ông Nguyễn Văn Lượm và ông Nguyễn Văn Xưa (ngụ cùng ấp Tân Thành, xã Vọng Thê, Thoại Sơn) khi bước vào tuổi xế chiều mà còn vất vả mưu sinh nuôi thân và nuôi vợ bệnh. Dù cuộc sống của 2 ông là những chuỗi ngày nỗ lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh thiếu trước hụt sau.