Xuân phên giậu - Bài 2: Hòa quyện tình quân - dân

25/02/2026 - 07:28

 - Ở các phường, xã nội địa, sắc xuân đến sớm từ Tết dương lịch kéo dài đến giáp Tết Nguyên đán thông qua chuỗi hoạt động Tết quân - dân. Không khí này càng vui tươi hơn gấp bội tại khu vực biên giới, khi được lồng ghép thêm chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản.

Phường Vĩnh Tế không chỉ là địa danh gắn với dòng kênh huyền thoại mang tầm vóc lịch sử mà còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. “Tết quân - dân năm 2026 được tổ chức tại đây mang theo nhiều nguồn lực xã hội hóa, là dịp xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nhất. Khi lực lượng vũ trang và Nhân dân cùng ăn, cùng làm, cùng vui Tết, tinh thần cảnh giác cách mạng được nâng cao. Bà con chính là tai mắt giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở”, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tế khẳng định.

Chỉ trong 1 tháng cao điểm phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, Tết quân - dân năm 2026 đã mang về cho thanh niên nhập ngũ phường Vĩnh Tế 3 căn nhà đại đoàn kết, 2km đường được phát quang; 200 người chung sức gói 160 đòn bánh tét; 200 lượt gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được khám, cấp thuốc miễn phí, nhận quà Tết; 16 suất học bổng đến tay học sinh vượt khó. Không khí xuân rộn ràng qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổng kinh phí các hoạt động gần 620 triệu đồng. Trong đó, xã hội hóa gần 550 triệu đồng, minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng vì một mùa xuân nghĩa tình.

Người dân xã Vĩnh Xương được khám bệnh trong chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản năm 2026. Ảnh: GIA KHÁNH

Song song với chuỗi hoạt động Tết quân - dân, phường Vĩnh Tế còn đón nhận thêm nguồn lực từ chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản, do Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp thực hiện. Cũng là những phần quà tiếp bước học sinh đến trường; quà Tết cho gia đình chính sách, khó khăn; chuỗi giải đấu thể thao, chương trình văn nghệ… được thực hiện từ tấm lòng người lính quân hàm xanh, gắn bó mật thiết với địa bàn đứng chân.

Tại phường biên giới Châu Đốc, Tết quân - dân năm 2026 huy động gần 770 triệu đồng, đúng với chủ đề “Quân - dân phường Châu Đốc chung sức chăm lo an sinh xã hội: Xuân ấm lòng - Tết sẻ chia”. “Sự kiện thu hút nhiều người dân tham gia, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, địa phương góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển”, Thượng tá Lê Văn Chim - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phó Trưởng ban Tổ chức Tết quân - dân phường Châu Đốc thông tin.

Tết quân - dân không chỉ mang đến vật chất mà mang theo cả hơi ấm của tình người, của mùa xuân, thực hiện ở An Giang từ năm 2015, những mùa Tết hòa quyện cứ thế nối dài, năm nay ở xã này, năm sau ở phường khác, chan hòa tình cảm gắn bó, sẻ chia. Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ: “Mỗi lần diễn ra, Tết quân - dân không đơn thuần chỉ là phong trào mà là sự trở về, trở về với Nhân dân, với cội nguồn với ý chí vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân phục vụ”.

Dù đã nghỉ hưu, nhưng Đại tá Trần Văn Hiền - nguyên Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Châu Đốc (trước sáp nhập) vẫn dõi theo các hoạt động của đồng đội, của địa phương. Tham dự lễ tổng kết Tết quân - dân ở một số địa phương gần nhà, ông Hiền bồi hồi: “Tôi được nhìn lại hình ảnh chính mình những ngày còn phục vụ cho quân đội, cùng tham gia gắn bó với Nhân dân. Dù có giỏi nghiệp vụ đến đâu nhưng nếu thiếu chữ “tâm”, không được dân tin, dân yêu thì cán bộ, chiến sĩ không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đó là điều tâm huyết nhất tôi muốn gửi gắm đến thế hệ nối tiếp, cũng là cội nguồn sức mạnh quân với dân như cá với nước”.

Cũng ghi dấu ấn sâu đậm ở khu vực biên giới, chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gầy dựng nhiều năm nay bằng sự tâm huyết, yêu thương. Năm nay, tất cả 29 đồn biên phòng, ban chỉ huy cửa khẩu cảng trực thuộc hoàn thành chương trình tại các đơn vị hành chính cấp xã, phường biên giới, đặc khu. Mỗi nơi, tùy theo nguồn lực xã hội hóa, kinh phí huy động khác nhau, nhưng đều chạm mốc hàng trăm triệu đồng. Riêng tại xã Vĩnh Xương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị, lực lượng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng

Ngoài sự ấm áp từ các hoạt động an sinh xã hội, xuân biên phòng còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như giao lưu bóng chuyền, pickleball, các trò chơi dân gian và đêm văn nghệ quần chúng phục vụ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân khu vực biên giới. Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày giáp Tết.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, khám bệnh, tặng quà, tổ chức văn nghệ, trò chơi dân gian… Không còn khoảng cách giữa quân và dân, chỉ còn sự sẻ chia chân thành trong những cái bắt tay, những lời chúc đầu năm. Những phần quà Tết có thể không lớn về vật chất, nhưng mang theo sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, thắp lên niềm vui và niềm tin nơi phên giậu Tổ quốc. Xuân ở biên giới vì thế không chỉ đến từ hoa nở mà đến từ tình người được kết nối, từ thế trận lòng dân được bồi đắp vững bền.

Năm nào cũng vậy, điểm nhấn không thể thiếu trong chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản là hàng ngàn đòn bánh tét nghĩa tình được gói từ bàn tay khéo léo của hội viên, phụ nữ khu vực biên giới. Chưa từng vắng mặt trong các hoạt động này, bà Nguyễn Thị Quyến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của các cấp hội trong công tác hậu phương quân đội và đối với cộng đồng. Tình cảm ấy càng đong đầy đối với người dân vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: “Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản không chỉ mang đến niềm vui, hơi ấm mùa xuân cho đồng bào nơi biên giới mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân keo sơn, gắn bó. Qua mỗi phần quà, mỗi việc làm nghĩa tình, hình ảnh người chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục được khắc sâu trong lòng Nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, để biên cương Tổ quốc luôn bình yên, Nhân dân đón xuân trong no ấm, nghĩa tình”.

Suốt nhiều ngày, sân đồn biên phòng, sân ban chỉ huy quân sự cấp xã ngập tràn sắc cờ, sắc áo. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng gói bánh tét, tiếng trẻ nhỏ, người dân hớn hở nhận quà… tạo nên bức tranh xuân ấm áp giữa vùng biên. Tình quân - dân không phải là điều gì lớn lao, xa vời, đó là bàn tay giúp nhau dựng lại mái nhà, là cùng ngồi bên nồi bánh tét ngày giáp Tết, là tiếng cười rộn ràng trong buổi giao lưu văn nghệ. Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên sự gắn bó keo sơn.

(Còn tiếp)

GIA KHÁNH