Bé sơ sinh 1kg bị bỏ rơi đã được mẹ nhận lại

28/06/2018 - 07:24

 - Sau gần 2 tháng được các y, bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực và dưới tác động của Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, phản ánh của Báo An Giang, bà Nguyễn Thị Cúc (ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long, Châu Phú) đã nhận lại đứa con bỏ rơi.

Bà Cúc cho biết: gia đình quá nghèo, sống bằng nghề mua, bán ve chai nuôi 3 con, chồng nghiện rượu, bản thân bị bệnh tiểu đường và huyết áp. Đến tháng thứ 6 mới phát hiện có thai, sinh ra thấy con quá nhỏ, lại yếu ớt, có bệnh, nên bà đã trốn, bỏ con lại bệnh viện.

Bác sĩ Lê Lý Hạ Liên, Phó Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cho biết: bé gái khi sinh nặng chỉ 1kg, sau sinh bé bị suy hô hấp nặng, bệnh màng trong giai đoạn 3, do bị bỏ rơi tại bệnh viện nên các điều dưỡng Khoa Sơ sinh thay nhau ngày, đêm chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau gần 2 tháng tích cực chăm sóc, điều trị, tình trạng sức khỏe bé đã ổn định, lên cân tốt.

H.C