“Trái tim xanh” giữa dòng sông Tiền

27/01/2026 - 07:17

 - Cù Lao Giêng được ví như hòn đảo xanh nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng. Có bề dày lịch sử hơn 300 năm, vùng đất cù lao này hội tụ nhiều công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc và những di tích lịch sử ghi dấu một thời hào hùng của cha anh.

Cù Lao Giêng có đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho nông dân lập vườn trồng cây ăn trái cung ứng thị trường trong và ngoài nước. Vào thời Pháp thuộc, Cù Lao Giêng từng là bến đò lớn đón nhiều chuyến tàu Phnom Penh - Sài Gòn cập bến. Đây cũng từng là một địa điểm giao thương sầm uất thời bấy giờ. Về xứ cù lao du khách sẽ cảm nhận được sự thanh bình, yên ả, người dân chất phác, cần mẫn...

Nhà thờ Cù Lao Giêng với kiến trúc tôn giáo đặc trưng thời kỳ Pháp thuộc.

Nhìn từ trên cao, Cù Lao Giêng trông như trái tim giữa dòng sông Tiền, cây trái xanh tươi.

Từ nhà thờ Cù Lao Giêng đến Tu viện Chúa Quan Phòng, tu viện Phanxicô khoảng 500m. Đây là một trong 3 cơ sở Công giáo đầu tiên được xây dựng trên vùng đất hiền hòa này.

Cách đó không xa, chùa Phước Thành (chùa Chim) với lối kiến trúc độc đáo, có tượng Phật A Di Đà cao 39m, cùng 48 vị Bồ Tát Thánh Chúng, mỗi tượng cao 5m, thu hút nhiều phật tử, khách hành hương đến cúng viếng.

Cây cầu bê tông bắc ngang sông Tiền kết nối giao thông thuận tiện cho người dân xứ cù lao đi lại, giao thương.

THÀNH CHINH thực hiện