26 giờ giành giật sự sống cho người đàn ông hai lần ngừng tim

05/03/2025 - 15:18

Bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, người đàn ông ngừng thở hai lần, hàng chục bác sĩ phải “căng mình” để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

13h55 ngày 20/2, người đàn ông 64 tuổi, Hà Nội bị tai nạn giao thông được đưa đến trước sảnh khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bất tỉnh. Trên người nhiều vết thương, dập nát đùi phải, gây mất máu lớn. 

“Lúc này tình trạng huyết áp và mạch của bệnh nhân không đo được, da niêm mạc nhợt nhạt, đầu chi lạnh - dấu hiệu của sốc mất máu nặng”, bác sĩ Phan Văn Mạnh nói. Ê-kíp cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản và tiêm thuốc vận mạch Adrenaline. Sau ba phút nỗ lực ép tim, bệnh nhân có nhịp tim trở lại nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bị tai nạn giao thông. (Ảnh: Thanh Đặng)

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bị tai nạn giao thông. (Ảnh: Thanh Đặng)

Bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ để nối động mạch khoeo, xử lý phần mô dập nát và cố định xương đùi. Do đứt động mạch khoeo chân phải, gây chảy máu ồ ạt, ngay từ khi cấp cứu đến lúc mổ, bệnh nhân được truyền tổng cộng 8,2 lít máu. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Chiều tối cùng ngày, người đàn ông bất ngờ ngừng tuần hoàn lần thứ hai, huyết áp và mạch về 0, đồng tử giãn, toàn thân lạnh toát. Nguyên nhân do rối loạn đông máu dẫn đến chảy máu không kiểm soát từ vết mổ.

Ngay lập tức, các bác sĩ triển khai cấp cứu ngừng tuần hoàn, truyền máu tối cấp và dùng thuốc vận mạch liều cao. Sau nhiều nỗ lực, nhịp tim bệnh nhân trở lại. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu vẫn tiếp diễn, buộc các bác sĩ phải đưa ra quyết định cắt cụt chân để cứu sống bệnh nhân.

Ca phẫu thuật lần hai diễn ra vào 20h20, người bệnh phải cắt bỏ 1/3 đùi phải để cầm máu khẩn cấp. Đến 23h17, bệnh nhân trở lại phòng hồi sức tích cực trong tình trạng ổn định hơn.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân được lọc máu cấp cứu, truyền thêm nhiều chế phẩm máu để duy trì sự sống. Tổng cộng, ông được truyền hơn 22 lít máu.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần hồi phục, huyết động ổn định, các chỉ số sinh tồn cải thiện đáng kể.

Theo NHƯ LOAN (VTC News)