8 năm tù vì tội cướp giật

31/12/2018 - 07:15

 - Lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của những người đi đường (đặc biệt phụ nữ đi một mình hay chở con nhỏ), Lê Quốc Duy (sinh năm 1986, ngụ khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật túi xách của họ.

Khoảng 8 giờ ngày 22-6-2018, Duy điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B1-076.48 từ nhà đến quán cà phê “T.P.N” (thuộc phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên). Khi điều khiển xe lưu thông đến khu vực đèn tín hiệu giao thông Lý Thái Tổ (nối dài) - Nguyễn Văn Linh, Duy phát hiện chị N.N.M (sinh năm 1979, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) điều khiển xe môtô, mang túi xách trên vai, chở phía sau V.T.T (sinh năm 2006, con trai) đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Nảy sinh ý định chiếm đoạt túi xách, Duy điều khiển xe chạy theo chị M. Đến đoạn gần cổng sau Trường Đại học An Giang, thấy trên đường không có ai, Duy vượt lên phía bên phải, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Bên trong túi xách có nhiều tài sản giá trị (1 nhẫn vàng 18K, trọng lượng 2,5 chỉ; 2 điện thoại di động; 20USD và 6,5 triệu đồng), chị M. liền tri hô “Cướp, cướp” và cố gắng truy đuổi theo đối tượng. Cả 2 chạy vào khu vực thuộc khóm Đông Thịnh 9 (phường Mỹ Phước), anh N.M.T (sinh năm 1986) nghe tiếng tri hô nên điều khiển xe môtô cùng chị M. truy đuổi theo Duy.

Bị cáo Duy tại tòa

Theo sự tri hô của anh T., Cảnh sát giao thông Công an TP. Long Xuyên và Công an tỉnh (đang tuần tra kiểm soát khu vực) nhanh chóng truy đuổi theo đối tượng. Khi đến khu vực tổ 2, khóm Long Hưng 1 (phường Mỹ Thới) đối tượng Duy rẽ phải chạy hướng vào đường bờ hồ thuộc phường Mỹ Thạnh. Đường hẹp, Duy và xe bị trượt té ngã xuống bờ rạch Cái Sao. Bị truy đuổi quyết liệt phía sau, không còn cách nào, Duy bỏ xe, nhảy xuống kênh, lội qua bờ bên kia định tẩu thoát. Tuy nhiên, Duy bị lực lượng công an (đang chờ sẵn trên bờ) bắt giữ. Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy (tại khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh), thu giữ một số tang vật.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận, ngoài vụ cướp giật trên, trước đó vào ngày 25 và 31-5-2018, Duy đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật túi xách khác trên địa bàn TP. Long Xuyên, bằng thủ đoạn như trên. Ngày 30-6-2018, Duy bị khởi tố điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 7-9-2018, đối tượng đã thay đổi lời khai, không thừa nhận thực hiện hành vi cướp tài sản của chị M. Qua các kết quả điều tra, xác minh được biết, tháng 3-2010, Duy đã thực hiện 8 vụ “Cướp giật tài sản”, bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt 7,5 năm tù. Chấp hành xong bản án, Duy được trả tự do vào tháng 4-2016. Thế nhưng, sau khi chấp hành xong án phạt, chưa được xóa án tích, vừa trở về địa phương, Duy tiếp tục phạm tội. Qua 3 lần thực hiện hành vi cướp giật túi xách, anh ta chiếm đoạt trên 152 triệu đồng (trị giá tài sản có bên trong các túi xách).

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Duy luôn khai nhận quanh co, tìm cách chối tội, đồng thời biện minh rằng: “Bị cáo biết những việc làm trên là sai trái. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đang mang nhiều khoản nợ. Để có tiền thanh toán nợ vay, bị cáo mới thực hiện hành vi phạm tội”. Theo Hội đồng xét xử, Duy là người khỏe mạnh, từng có nghề nghiệp ổn định, nhưng bị cáo không cố gắng giữ việc làm chân chính để nuôi sống bản thân. Ngược lại, vì tham lam, muốn có tiền phục vụ chi tiêu cá nhân mà không phải bỏ công sức lao động, bị cáo đã sa vào con đường phạm tội. Các lần tái phạm này diễn ra trong thời gian bị cáo chưa được xóa án tích, nên trở thành tình tiết tăng nặng cho bị cáo.

Với hành vi xem thường pháp luật, chiếm đoạt tài sản người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội, Duy bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên 8 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường tiền cho các bị hại.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG