

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đại biểu viếng và mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ tưởng niệm 45 năm Ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng


Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành; nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trong, ngoài tỉnh, thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến dự lễ.
Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành kính dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Tôn là tấm gương sáng về đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh An Giang luôn nỗ lực, quyết tâm, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Với 92 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Bác Tôn là người cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc. Đồng thời là một nhà lãnh đạo mẫu mực, một nhân cách lớn cao thượng và trong sáng, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, biết quy tụ đoàn kết và lãnh đạo toàn thể Nhân dân, là tấm gương sáng, để các thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, học tập. Dù với cương vị là Chủ tịch nước, nhưng Bác Tôn luôn sống bình dị, chân thành, hòa mình với quần chúng như một con người thật bình thường.
TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN