Nguyễn Đức Hậu - chàng trai lớn lên trong thiếu thốn tình thương của gia đình - hiểu rõ thế nào là nỗi trống trải của một đứa trẻ không đủ vòng tay chở che. Không để quá khứ níu bước, Hậu chọn cách bước đi về phía những mảnh đời giống mình.
AA
Đức Hậu lập Câu lạc bộ Thiện nguyện Lâm Hà, rong ruổi khắp vùng sâu, vùng xa, trao từng quyển vở, chiếc xe đạp, học bổng… cho các em nhỏ và bà con khó khăn.
Các bé nhận quà.
Với Hậu, mỗi chuyến đi là một lần gửi gắm phần tuổi trẻ của mình vào những ánh mắt trẻ thơ để các em thấy rằng, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn có người yêu thương và đồng hành.
Hậu trao quà đến các bé có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông (cũ).
Các em nhỏ tại chương trình thiện nguyện.
Trẻ em Tây nguyên cùng tình nguyện viên của câu lạc bộ.
Tham dự Ngày hội Tình nguyện quốc gia.
Bộ ảnh này là câu chuyện của một trái tim từng chịu nhiều mất mát nhưng vẫn kiên cường gieo yêu thương, biến thiếu thốn thành động lực để sống đẹp và sống vì người khác.
Theo Thanhnien.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: