Cái giá của lòng tham

06/07/2026 - 09:45

 - Lao động chân chính luôn là con đường bền vững để tạo dựng cuộc sống và nuôi sống bản thân. Thế nhưng, chỉ vì muốn có tiền nhanh, không ít người đã lựa chọn con đường phạm pháp. Đáng lên án hơn, có những đối tượng sẵn sàng dùng bạo lực, thậm chí tước đoạt tính mạng người khác để chiếm đoạt tài sản. Kết cục cuối cùng không chỉ là những bản án nghiêm khắc mà còn để lại nỗi đau, sự mất mát cho nạn nhân, gia đình và chính người phạm tội.

Bị cáo Trung nhận tội trước tòa. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguyễn Thành Trung (SN 1987), ngụ xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ từng làm việc tại khu công nghiệp Trà Nóc 2. Sau khi ly hôn và bị công ty tài chính đòi nợ, Trung nghỉ việc, sống lang thang nhiều nơi. Trong thời gian này, Trung luôn mang theo ba lô bên trong có võng, mùng, quần áo và cây kéo sắt để phòng thân.

Ngày 26/7/2025, Trung đến khu vực núi Cấm cúng viếng. Khi xuống chân núi, Trung thuê ông Chau Chóc (sinh năm 1967) chở đến khu vực núi Sập. Do sức khỏe không bảo đảm, ông Chóc giới thiệu Chau Sa Rươnl (sinh năm 1984) tiếp tục chở Trung với giá 500.000 đồng. Trên đường đi, Trung nhiều lần thay đổi địa điểm, lấy lý do đến Bệnh viện Đa khoa An Giang thăm cha rồi lại nói cha đã chuyển viện xuống Cần Thơ để yêu cầu anh Rươnl tiếp tục chở đi. Khi đến Cần Thơ, do không có cơ hội ra tay vì nơi đông người, Trung tiếp tục nói dối cha đã mất và yêu cầu quay trở lại An Giang.

Khoảng 5 giờ ngày 27/7/2025, khi đến đoạn đường nông thôn vắng người thuộc ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn, Trung viện cớ xuống xe đi vệ sinh. Lợi dụng lúc anh Rươnl sơ hở, Trung lấy cây kéo mang theo trong ba lô, bất ngờ đâm nhiều nhát từ phía sau vào lưng nạn nhân. Khi anh Rươnl ngã xuống đường, Trung vẫn tiếp tục tấn công vào vùng lưng, ngực, vai và tay đến khi nạn nhân không còn khả năng chống cự rồi cướp xe mô tô bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Trung lấy 565.000 đồng trong ví của nạn nhân cùng giấy đăng ký xe, sau đó đem chiếc mô tô cầm cố được 5 triệu đồng. Có tiền, Trung đưa cho người quen 2,5 triệu đồng rồi bắt xe khách lên khu vực đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) lẩn trốn. May mắn, anh Rươnl được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau gần 1 tháng bỏ trốn, biết nạn nhân vẫn còn sống, ngày 25/8/2025, Trung đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Tại phiên tòa, trước những chứng cứ rõ ràng, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chấp nhận mức án 14 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản. Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những ai nuôi suy nghĩ làm giàu bằng con đường phạm pháp. Chỉ vì lòng tham và mong muốn có tiền nhanh, bị cáo đã đẩy bản thân vào vòng lao lý, đồng thời, gây ra nỗi đau, sự ám ảnh cho nạn nhân và gia đình hai bên.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, những vụ án cướp tài sản gắn với hành vi giết người hoặc cố ý tước đoạt tính mạng người khác còn để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với xã hội. Chỉ vì một chiếc mô tô và số tiền không lớn, bị cáo đã đẩy một người lao động lương thiện vào tình cảnh cận kề cái chết, khiến gia đình nạn nhân trải qua những ngày tháng lo lắng, bất an. Đây là lời cảnh báo đối với những người có lối sống thực dụng, muốn hưởng thụ nhưng không muốn lao động, sẵn sàng bất chấp pháp luật để thỏa mãn lòng tham của mình.

Đồng tiền kiếm được từ sức lao động chân chính tuy không dễ dàng nhưng luôn bền vững và đáng trân trọng. Ngược lại, mọi hành vi bất chấp pháp luật để chiếm đoạt tài sản của người khác đều sẽ phải trả giá bằng sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, đánh đổi cả tương lai, danh dự và cuộc đời của chính mình.

NGUYỄN HƯNG