Cảnh giác với vỏ bọc yêu nước giả tạo - Bài 1: Không ai được quyền lợi dụng lòng yêu nước

01/09/2025 - 05:00

 - Yêu nước là ngọn lửa thiêng liêng hun đúc hồn dân tộc, nhưng chính vì thế mà dễ bị kẻ xấu lợi dụng làm vỏ bọc cho những mưu đồ chống phá. Loạt bài này góp phần vạch trần thủ đoạn giả danh yêu nước, cảnh báo sự tinh vi của cuộc chiến trên không gian mạng và khẳng định: Yêu nước hôm nay phải là xây dựng, tỉnh táo và trách nhiệm để bảo vệ Tổ quốc.

Cần cảnh giác với vỏ bọc yêu nước giả tạo. Ảnh minh họa: NGANG NGANG

Lòng yêu nước là tài sản vô giá hun đúc sức mạnh dân tộc, nhưng cũng đang bị thế lực thù địch lợi dụng để kích động, chia rẽ. Nhận diện và hành động đúng là cách giữ trong sáng cho lòng yêu nước hôm nay.

Lòng yêu nước là mạch nguồn bất tận

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” như sau: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn…”. Thật vậy, lịch sử hàng ngàn năm đã khẳng định, lòng yêu nước là mạch nguồn bất tận, đưa dân tộc vượt qua bao cuộc trường chinh. Từ Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, Lý Thường Kiệt với “Nam quốc sơn hà”, Trần Hưng Đạo cùng “Hịch tướng sĩ”, đến Quang Trung đại phá quân Thanh, tất cả đều là minh chứng cho sức mạnh vô song của tinh thần yêu nước. Bước vào thế kỷ XX, hàng triệu trái tim yêu nước đã làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (1954) và Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất non sông.

Trong hòa bình, lòng yêu nước vẫn không hề phai nhạt. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định yêu nước tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn để xây dựng và phát triển đất nước. Yêu nước hôm nay không chỉ là cầm súng giữ nước mà còn là học tập, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa. Đó là chiến sĩ cứu dân trong bão lũ, là bác sĩ kiên cường trên tuyến đầu chống dịch, là sinh viên miệt mài nghiên cứu khoa học, là người trẻ khởi nghiệp, góp sức vào khát vọng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chính bởi sức mạnh ấy, lòng yêu nước lại bị một số kẻ lợi dụng như một công cụ chính trị.

Chiêu trò khoác áo “yêu nước” để chống phá

Âm mưu của các thế lực phản động luôn nhất quán, chúng tìm cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một trong những thủ đoạn tinh vi là khoác áo “yêu nước” để gieo rắc hoài nghi, chia rẽ, lôi kéo người nhẹ dạ. Chúng dựng lên những hội nhóm và lập một số tổ chức với tên gọi mỹ miều như “Tuổi trẻ yêu nước”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội dân oan”, “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… Chúng khai thác các vấn đề nhạy cảm như chủ quyền đất nước, dân chủ, nhân quyền rồi lồng ghép luận điệu xuyên tạc. Những khẩu hiệu tưởng chừng chính nghĩa thực chất là mồi lửa kích động, biến bức xúc thành bạo lực chống phá.

Những năm qua, các tổ chức phản động như Việt Tân lợi dụng không gian mạng để tạo ra các “chiến dịch truyền thông đen”. Chúng sản xuất video, hình ảnh, bài viết xuyên tạc rồi vu cáo Việt Nam “bịt miệng”, “đàn áp tự do ngôn luận”. Khi các đối tượng vi phạm pháp luật bị xử lý, chúng lập tức khoác cho họ cái mác “tù nhân lương tâm”, như trường hợp Lê Công Định ở TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm, biến kẻ vi phạm thành “nạn nhân” để lừa gạt dư luận.

Vụ việc năm 2018 là minh chứng rõ ràng cho chiêu trò lợi dụng lòng yêu nước. Khi Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, các thế lực thù địch tung tin “cho thuê đất là bán nước”, kích động tuần hành biến thành bạo loạn ở Bình Thuận và một số địa phương, gây thiệt hại tài sản, tấn công lực lượng chức năng. Đằng sau là bàn tay phản động từ bên ngoài, mưu toan biến phản kháng thành hỗn loạn. Chính phủ đã cầu thị lùi thời gian thông qua dự thảo luật để lắng nghe ý kiến Nhân dân, nhưng đồng thời kiên quyết xử lý kẻ lợi dụng, không để “yêu nước” bị biến thành công cụ phản quốc.

Không dừng ở đó, nhiều sự kiện nóng khác cũng bị lợi dụng. Năm 2014, khi một nước lớn trong khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, cả nước đã có phản ứng mạnh mẽ. Nhưng một số đối tượng cơ hội lợi dụng lòng yêu nước để kích động bạo lực, đập phá tài sản, làm tổn hại hình ảnh đất nước. Đó không còn là yêu nước, mà là phá hoại ngay từ trong lòng dân.

Gần đây, khi Đảng và Nhà nước triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các thế lực thù địch lại tung luận điệu “sáp nhập là xóa quê hương”, “mất quê là mất gốc”. Chúng lợi dụng tình cảm thiêng liêng của người dân với mảnh đất chôn rau cắt rốn để kích động phản đối. Trên mạng xã hội, những luận điệu cực đoan ấy biến thành làn sóng bình luận tiêu cực, chia rẽ cộng đồng. Nhưng sự thật, việc sắp xếp đơn vị hành chính là bước đi cần thiết để tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa quản lý, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Có thể thấy, kịch bản lợi dụng lòng yêu nước của kẻ xấu không hề mới, nhưng ngày càng tinh vi, bám sát những vấn đề xã hội nóng bỏng. Chúng gieo rắc hoài nghi, khoét sâu mâu thuẫn, tạo tâm lý cực đoan để phá hoại niềm tin của Nhân dân đối với vào Đảng và Nhà nước.

Điều quan trọng là mỗi người dân phải tỉnh táo để nhận diện đâu là yêu nước chân chính, đâu là hành vi lợi dụng. Nhận diện đúng, hành động đúng chính là cách bảo vệ sự trong sáng của lòng yêu nước, bảo vệ nền độc lập và ổn định đất nước. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam hôm nay, để ngọn lửa yêu nước mãi cháy sáng, dẫn đường dân tộc đi tới tương lai hùng cường, thịnh vượng.

(Còn tiếp)

VIỆT TÚ