Cậu bé 10 tuổi ấp ủ niềm đam mê lập trình

10/09/2025 - 05:00

Trần Bảo Khiêm (sinh năm 2015) là học sinh lớp 5C của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Trường Đại học An Giang) vừa xuất sắc giành giải nhất bảng D1 chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình mà còn minh chứng cho tài năng, niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng của Bảo Khiêm.

Chia sẻ về bí quyết để đạt thành tích xuất sắc ấy, Bảo Khiêm hồn nhiên nói: “Đó là thành quả của gần 1 năm ôn luyện miệt mài và sự đồng hành của ba, hỗ trợ tận tình từ thầy cô giáo. Em thi ở bảng D1, nơi đề bài yêu cầu phát triển phần mềm, xây dựng trò chơi cũng như mở rộng chức năng sản phẩm. Suốt quá trình ôn thi, em chủ yếu học ở nhà cùng ba, tập trung vào viết phần mềm, lập trình chức năng và xây dựng các trò chơi nhỏ. Thầy cô cung cấp đề thi các năm trước để em tham khảo, luyện tập, làm quen với cấu trúc và yêu cầu đề thi thực tế”.

 Với phần mềm “Vui học tiếng Việt lớp 1” đầy sáng tạo, em đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành giải nhất toàn quốc. Trong kỳ thi quốc gia vừa qua, thời gian làm bài kéo dài 150 phút và Khiêm hoàn thành bài trước hạn nộp khoảng ba phút. Khi nhận đề, dù hơi hồi hộp nhưng em vẫn giữ được sự tự tin nhờ đọc kỹ đề thi và thường xuyên lưu kết quả để phòng ngừa sự cố kỹ thuật. Em đặc biệt chú ý các yêu cầu gạch đầu dòng - những điểm mấu chốt quyết định thành công của bài thi.

 

Bảo Khiêm được ba hướng dẫn, định hướng khi lập trình sản phẩm trò chơi mới. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Niềm đam mê tin học của Bảo Khiêm bắt đầu từ rất sớm. Khi mới 3 tuổi, em đã bị cuốn hút bởi những bộ phim về robot và ấp ủ ước mơ trở thành người chế tạo robot. Ba em, anh Trần Văn Tèo (sinh năm 1983), ngụ phường Bình Đức, đã tạo ra phần mềm phù hợp để Khiêm làm quen với lập trình điều khiển robot từ khi lên 5 - 6 tuổi. Đến 6 - 7 tuổi, Khiêm tự mình khám phá các phần mềm lập trình mới. Năm học lớp 3, lần đầu tiên tham dự hội thi tin học trẻ cấp tỉnh, em đã đoạt giải nhì. Từ đây, khát khao chinh phục những lập trình khó hơn đã thôi thúc cậu học trò nhỏ dành nhiều thời gian ôn luyện hơn mỗi ngày.

Đoạt giải nhất bảng D1 chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025 (khi còn là học sinh lớp 4), là nguồn động lực lớn, mang lại cho Bảo Khiêm niềm vui và sự tự hào khó tả. Trong hội thi, đa số thí sinh đều học lớp 5, chỉ có vài bạn lớp 4 như Khiêm tham dự. Ba mẹ em luôn ở bên động viên, không tạo áp lực mà chỉ mong em cố gắng hết mình, bởi họ tin “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Ba của Bảo Khiêm là một kỹ sư phần mềm đang làm việc cho một công ty ở Mỹ, đã chia sẻ rằng, không hề ép con học. Niềm đam mê của Bảo Khiêm xuất phát từ sự tò mò tự nhiên khi thấy ba làm việc.

Anh Tèo chia sẻ: “Nhận thấy sự hứng thú của con, tôi đã tạo điều kiện cho con tiếp xúc với lập trình một cách phù hợp với lứa tuổi. Việc cho trẻ học lập trình từ sớm không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, logic mà còn rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng giải quyết vấn đề”. Bảo Khiêm cũng khẳng định: “Việc học lập trình rất bổ ích. Lập trình giỏi sẽ giúp mình làm những bài toán nhanh hơn. Em đang nuôi dưỡng ước mơ được sang Mỹ để học tập, chế tạo robot”.

Các sản phẩm trò chơi của Bảo Khiêm đều được xây dựng bài bản với các tính năng như bài học, ôn tập, luyện tập và trò chơi đa dạng chủ đề, giúp rèn luyện kỹ năng lập trình cho bản thân và các bạn nhỏ khác. Trên hành trình ấy, luôn có sự đồng hành, định hướng và hỗ trợ từ ba. Bảo Khiêm khẳng định, đam mê tin học của mình được truyền cảm hứng từ ba, song việc tìm tòi, khám phá đều xuất phát từ chính bản thân em.

Cô Phạm Thị Kim Tuyền - giáo viên chủ nhiệm em Bảo Khiêm (năm học lớp 4) chia sẻ: “Bảo Khiêm là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Điều tôi ấn tượng nhất ở cậu bé là sự lễ phép, thân thiện, tốt bụng. Khiêm thông minh và học giỏi, nhưng không hề tự cao mà ngược lại còn rất khiêm tốn. Nếu trong lớp có bạn cần hỗ trợ về học tập, Khiêm sẵn sàng xung phong giúp đỡ bạn. Ngoài ra, Khiêm còn tích cực tham gia các phong trào thể dục, thể thao của trường. Đoạt giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc bảng D1 của Bảo Khiêm là niềm tự hào của em và của nhà trường. Hy vọng, em sẽ luôn phát huy, giữ vững thành tích ấy”.

PHƯƠNG LAN