Chiến sĩ mới làm quen môi trường quân ngũ

20/03/2026 - 05:00

 - Những ngày đầu nhập ngũ luôn là khoảng thời gian nhiều bỡ ngỡ đối với nhiều thanh niên. Tại Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các chiến sĩ mới từng bước thích nghi, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập hợp huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 207. Ảnh: THU OANH

Đầu tháng 3/2025, Tiểu đoàn 207 tiếp nhận chiến sĩ mới từ 29 xã, phường trong tỉnh. So với năm trước, chất lượng chiến sĩ năm nay được đánh giá cao hơn về trình độ học vấn và sức khỏe. Đại úy Lê Hồng Phong - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 207 cho biết: “Sau nửa tháng huấn luyện, chiến sĩ cơ bản nắm được quy định về xưng hô, chào hỏi, sắp xếp nội vụ, từng bước làm quen với chế độ sinh hoạt trong môi trường quân đội”.

Để thích nghi với nếp sống quân ngũ, mỗi chiến sĩ đều trải qua những khó khăn ban đầu. Chiến sĩ Trần Minh Thành (19 tuổi), ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều chia sẻ, những ngày đầu nhập ngũ, mọi sinh hoạt từ thức dậy, học tập, ăn uống đến nghỉ ngơi đều phải tuân thủ chặt chẽ theo giờ giấc, kỷ luật. Không gian sinh hoạt, từ giường ngủ đến vật dụng cá nhân phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khác hẳn với sự tự do khi còn ở nhà. “Nỗi nhớ gia đình khiến tôi nhiều lúc buồn. Phải mất gần 1 tuần, tôi mới dần thích nghi với nếp sống này”, Thành nói. Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của cán bộ, chỉ huy và tiểu đội trưởng, Thành dần vượt qua tâm lý ban đầu, nâng cao ý thức kỷ luật, chủ động thực hiện tốt các chế độ trong ngày, trong tuần. Anh xác định sẽ nỗ lực rèn luyện, biến nỗi nhớ nhà thành động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng chung tâm trạng ban đầu, chiến sĩ Lộc Khương (23 tuổi), ngụ phường Hà Tiên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước khi nhập ngũ, Khương làm thuê để phụ giúp cha mẹ, trong khi mẹ bị bệnh tiểu đường lâu năm. “Mới vào đơn vị, tôi rất lo lắng cho gia đình, nhất là mẹ đang bệnh. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời của đơn vị, tôi dần an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm của mình khi khoác lên màu xanh áo lính”, Khương chia sẻ. Sau nửa tháng, Khương nhanh chóng hòa nhập, tích cực tham gia huấn luyện, luôn thể hiện tinh thần nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội.

Nhiều thanh niên có trình độ cao cũng tình nguyện nhập ngũ với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Tiêu biểu là binh nhì Dương Vũ Khang (23 tuổi), ngụ phường Rạch Giá. Dù đã có bằng đại học, Khang vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày đầu, việc thay đổi thói quen sinh hoạt, làm quen với cường độ huấn luyện cao là thử thách không nhỏ. Từ cách đi đứng, mang mặc, xưng hô, chào hỏi đến việc dậy sớm, sắp xếp nội vụ đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn mực. Việc làm quen với thao trường nắng gió, cường độ huấn luyện cao cũng là thử thách không nhỏ. “Nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần đoàn kết của tập thể, tôi dần vượt qua khó khăn, cùng đồng đội tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Khang cho biết.

Nhận thức sâu sắc về truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn 207, được xây dựng bằng sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ đi trước, Khang càng thêm tự hào và ý thức rõ trách nhiệm của mình. Anh khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực tế tại Tiểu đoàn 207 cho thấy, dù xuất phát điểm, hoàn cảnh khác nhau nhưng các chiến sĩ mới đều có điểm chung về tinh thần cầu tiến, ý chí vượt khó và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Với sự quan tâm, dìu dắt của đội ngũ cán bộ các cấp, cùng môi trường rèn luyện nghiêm túc, nền nếp, các chiến sĩ đang từng bước trưởng thành, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THU OANH