Con đường lạ ở Khánh Hòa: Khách đi bộ giữa biển, check-in đẹp như Maldives

02/08/2024 - 08:36

Để chiêm ngưỡng con đường cát trắng tinh, lúc ẩn lúc hiện ở đảo Điệp Sơn (Khánh Hòa), du khách phải canh lịch chính xác. Cảm giác thong dong đi trên đường cát giữa biển vừa thú vị vừa hồi hộp.

Đảo Điệp Sơn (vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 60km, tương đương 70 - 80 phút di chuyển bằng ô tô.

Vài năm trở lại đây, đảo Điệp Sơn là điểm đến thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh, trong veo, bờ cát trắng mịn, được ví von như "Maldives phiên bản Việt Nam". Từ trên cao nhìn xuống cụm đảo Điệp Sơn giống hình ông Phật đang nằm, nên người dân còn gọi là đảo Phật Nằm.

Tại đây có con đường cát trắng "hiếm có khó tìm", lúc ẩn lúc hiện giữa đại dương mênh mông, được gọi là "Thủy đạo Điệp Sơn". Con đường nối liền Hòn Bịp, Hòn Quạ và Hòn Ó. Những ngày nắng đẹp, nước biển trong vắt, du khách còn có thể chiêm ngưỡng từng đàn cá bơi lội hay san hô.

cao kỳ nhân.jpg

Con đường cát trắng giữa biển độc đáo. Ảnh: Cao Kỳ Nhân

Theo anh Đức Tùng Travel, một người có nhiều năm kinh nghiệm làm tour đảo Điệp Sơn, tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là mùa cao điểm du lịch. Con đường cát là điểm nhấn, thu hút du khách tới đảo. Con đường này dài hơn 1km, có khúc rộng chỉ hơn 1m, tạo cảm giác "hồi hộp" cho du khách khi trải nghiệm.

"Thông thường, từ ngày mùng 1 đến 15 âm lịch hàng tháng, con đường xuất hiện sau 12h30 cho tới tối, khi thủy triều lên. Cuối tháng, con đường hiện ra muộn hơn, khoảng 16h30", anh Tùng cho hay.

"Nếu tới Điệp Sơn vào những ngày cuối tháng âm lịch, du khách không dễ để chiêm ngưỡng được con đường cát này. Bởi, nếu đi tour trong ngày, đoàn phải rời đảo, trở về cảng trước 17h", anh nói thêm. Từ tháng 10 - 12 hàng năm là thời điểm mưa, bão nên không phải thời gian lý tưởng tham quan đảo.

Khi thủy triều lên, con đường nằm chìm dưới mặt biển. Vào ban đêm, nếu thời tiết thuận lợi, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh con đường này phát sáng nhờ tảo biển phía dưới.

Từ Nha Trang, du khách có thể chọn tour đảo Điệp Sơn trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm. Với tour trọn gói trong ngày, du khách sẽ được đón từ trung tâm thành phố tới cảng Vạn Giã, rồi đi cano cao tốc tới Điệp Sơn. Thời gian đi cano khoảng 15 phút. Tại đây, du khách sẽ dạo chơi trên đảo, ăn trưa, chèo SUP, tắm biển, trải nghiệm con đường cát... và trở về trước 17h. Chi phí tour khoảng 550.000 đồng/người.

Với tour 2 ngày 1 đêm, du khách sẽ có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm đi bộ trên con đường cát, ngắm hoàng hôn, bình minh trên đảo, ghé thăm các hòn lân cận. Chi phí tour là 1,1 triệu đồng/người. Tại đây số lượng homestay còn khá ít, nhưng nhờ đó mà mang lại cảm giác yên bình cho du khách. 

Du khách cũng có thể kết hợp lịch trình tham quan Phú Yên và đảo Điệp Sơn.

Hiện nay, tại Điệp Sơn chưa có nhiều đơn vị khai thác du lịch. Các đơn vị đang làm tour đảo Điệp Sơn chú trọng tới yếu tố bảo vệ cảnh quan, giữ gìn nét đẹp hoang sơ của đảo. Cư dân trên đảo chỉ chừng 100 hộ, sống bám biển qua nhiều thế hệ, còn giữ gìn nhiều nét lao động và văn hóa truyền thống thú vị.

Tại khu vực miền Bắc, một con đường cát "mọc" giữa biển cũng xuất hiện ở Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh. Giữa làn nước biển xanh trong, con đường nổi lên với hình thù được ví như một con cá voi lưng gù khổng lồ. Con đường dài khoảng 300m và rộng khoảng 20m. Cát trên con đường có màu vàng, mịn và thoải dần về hai bên.

thanh lan2 1426.jpg

Con đường cát giữa biển ở Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh. Ảnh: Trần Văn Nam

Theo Vietnamnet